Tôi có một cô bạn tên là Hồng,Hồng kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của Hồng,Hồng tình cờ tải được một cái app hẹn hò trên mạng,và Hồng đã quen được một người con trai tên là Thắng.Hồng kể rằng,lần đầu tiên Hồng được Thắng hẹn gặp mặt lần đầu tiên,trước khi hẹn gặp Thắng còn nhắn tin nói Hồng phải trang điểm mặc đồ,đẹp thì Thắng mới gặp Hồng,còn không mặc đồ đẹp hay trang điểm thì Thắng sẽ không gặp Hồng nữa.Thế là ngày hôm đó do đi vội quá Hồng quên trang điểm và chỉ mặc đồ bình thường ra gặp Thắng,Thắng liền nói lớn tiếng với Hồng:

- Không phải trước khi đi tôi đã bảo cô mặc đồ đẹp trang điểm lên sao,sao bây giờ cô lại ăn mặc lộn xộn thế kia,thôi tôi và cô coi như chưa gặp mặt bao giờ,tạm biệt cô tôi đi.

Và lúc đó trong lòng Hồng dường như cảm giác cứ như bị tổn thương,cứ như bị người ta khinh dị vậy đó,Hồng về nhà và khóc rất nhiều và tâm sự kể hết mọi chuyện cho tôi nghe,rồi Hồng nói tôi rằng:

-Bọn đàn ông,họ khinh thường vẻ đẹp tự nhiên đến như vậy sao?,do mình đi vội nên mới quên trang điểm thôi,làm gì họ quát mắng lớn tiếng như thế,chắc có lẽ mình sẽ không tin bọn đàn ông,con trai như thế nữa.

P/s:Mọi người có lời khuyên chân thành nào cho bạn tôi không,để tôi còn khuyên lại với bạn tôi đây.