Vậy là con đã đến với bố mẹ như thế, con đã được tạo ra bằng một tình yêu sai trái con ạ!


Mẹ gặp bố con trong một lần bạn mẹ rủ mẹ đi nhậu, mẹ đã ngồi bên cạnh bố, bố mời mẹ 1 chén, rồi mẹ làm đổ nước lẩu lên quần bố, mẹ xin lỗi bố bằng 1 chén... Và bố nói bố thik mẹ từ lúc đó. Thế là mẹ đến với bố, nhanh và đơn giản thế thôi con ạ. Bố nhẹ nhàng, lúc nào cũng ân cần, qan tâm chăm sóc. Bố rất yêu mẹ con ạ, bố bỏ qa hết những lỗi lầm của mẹ, yêu thương, quan tâm vô điều kiện. Khi mẹ hỏi vì sao bố lại yêu mẹ nhìu như vậy, bố nói " vì từ trc tới giờ k có ai yêu a như e cả " vậy đó, bố mẹ đã yêu nhau...


Nhưng bố có vợ rùi, bố có vợ cùng cô con gái rất xinh. Nhưng bố nói vợ chồng bố k ngủ chung mà ngủ riêng từ rất lâu rùi, tình yêu cũng k còn. Bố từng chụp ảnh đón ly hôn của vợ bố viết cho mẹ xem, nhưng mẹ chả muốn bố con li hôn tý nào cả. Mẹ bảo bố đừng có ký, nếu có thể níu kéo thì bố hãy cố gắng hết sức nhé! Mẹ yêu bố, nhưng mẹ k muốn dành giật bố với ai cả.


Rồi vào một ngày, mẹ linh cảm là mẹ đã có con, mẹ chắc chắn đến mức mẹ còn chẳng mua que về thử như khi mang thai chị của con... Mẹ chỉ đếm ngày rùi đi khám, bjo con đã đc 7 tuần rùi, và cũng đã có tim thai. Mẹ vui, bố cũng vui...


Thật ra bố có vui hay k mẹ cũng k biết nữa, mẹ nói với bố mẹ thấy có lỗi với chị ở nhà, bố nói với mẹ " e k cần thấy có lỗi. Cô ấy là người đã nói rằng sẽ k bjo sinh con cho a nữa, mà a thì muốn có hai đứa con cơ. Và dù e có xuất hiện trong cuộc đời a hay k thì hôn nhân của a cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. K đi xa hơn đc nữa." Dù bố có nói thế nào, mẹ vẫn k thôi việc cảm thấy tội lỗi...


Bây jo mẹ lại có con, thật sự mẹ cũng rối bời lắm. Bố thì vẫn đi đi lại lại giữa hai bên, mẹ thấy bố vất vả qá. Bạn của mẹ nói rằng " ng đàn ông này thật sự qá quý giá, nên mày đừng lm khổ a ấy nữa" mẹ chả biết fai lm thế nào mới đúng nữa con ạ! Chị của con đã k có bố rồi...!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của moonxu