Nhà mình có ai từng bị bệnh u nang buồng trứng chưa vậy, hồi mới lấy chồng mình cũng chưa có kinh nghiệm gì hết sau 1 năm rồi mà vẫn chưa có bé, hai vợ chồng đi kiểm tra thì lại phát hiện ra mình bị u nang buồng trứng. Mới phát hiện ra bệnh nên mình cũng chưa có biểu hiện gì bất thường hay phải chịu đau đớn gì cả nhưng trong nội tâm mình thực sự khi đó mình rất là lo lắng mực dù bác sĩ cũng động viên là sau khi điều trị xong bệnh vẫn có thể mang thai bình thường.

hình ảnh

Thực sự ai rơi vào hoàn cảnh như vậy mới hiểu được nỗi lo lắng thế nào, sau đó mình vừa kết hợp thuốc đông y và tây y để điều trị, nghe mọi người khuyên phẫu thuật xong là dùng thuốc bắc điều trị cho an tâm và mình cũng nghe theo. Cũng may mắn sao u trong mình thuộc loại u lành tính nếu chịu khó kiên trì điều trị thì sẽ khỏi và may mắn sao sau thời gian phẫu thuật mình kiêng khen tốt và chịu khó uống thuốc bắc nên cơ thể được khỏe lại nhanh chóng.

Sau 1 năm từ khi điều trị mình may mắn sao nhận được tin vui khi biết bé đến với mình, niềm vui hạnh phúc vỡ òa với cả gia đình mình khi được ẵm bé trên tay lúc này mình mới hết lo được. thực sự mà nói mình không dám tâm sự cùng ai vì chỉ lo có điều gì bất chắc đến với bé thôi. Gặp được bé là mình hạnh phúc lắm rồi, sau những sóng gió gia đình nhỏ bé của mình đã có được hạnh phúc trọn vẹn.