Nhìn vẻ bề ngoài tích cực của bạn đâu ai biết được rằng bạn đã trải qua những gì bấy lâu nay. Đau nhất khi mà con người ta có những nỗi buồn, có những điều lo lắng nhưng không thể tâm sự cùng ai. Nhưng bản thân họ muốn mình phải mạnh mẽ vượt qua, không để cho người ta thấy cái sự yếu đuối đó của mình, nên họ lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ, tích cực với mọi thứ nhưng chẳng ai biết được là họ đang chết trong lòng từ lâu lắm rồi. Ai nói những người thường tích cực vui vẻ thì họ không biết buồn đâu chứ, sự thật là những người hay tích cực đó là họ đã có một khoảng thời gian bị những điều tiêu cực bao chùm, một khoảng thời gian vô cùng khủng khiếp đối với họ. Và họ làm mọi cách để cho bản thân mình phải thoát khỏi những điều tiêu cực đó và sống một cuộc sống tốt hơn như bao người. Họ cũng là những người nhạy cảm với ánh mắt, lời nói hay hành động của người nào đó không phải đối với họ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người khác là họ đã suy nghĩ ra là người đó đang nghĩ gì về họ. Người nhạy cảm thường tiêu cực lắm, mà đau đớn hơn là phải tỏ vẻ tích cực vui vẻ hằng ngày để người khác không thấy được mặt tối đầy tâm sự của bạn. Thật ra họ cũng muốn nói ra những gì họ suy nghĩ, những cảm xúc thật sự của họ, nhưng buồn thay là chả có ai chịu lắng nghe họ cả, tuy lúc nào cũng hoà đồng vui vẻ với mọi người nhưng họ lại cảm giác không an tâm khi chia sẻ cùng với những người bạn đó, bởi vì họ sợ lời than phiền của họ sẽ khiến cho người ta trách xa họ hơn nữa. Ai cũng có mặt tối cho chính bản thân mình, sáng đi học đi làm vui vẻ nói cười, gương mặt đầy rạng rỡ, nhưng khi về đến nhà thì lại lười mở miệng để nói chuyện, giống như là họ có 2 nhân cách vậy đó. Ai đã từng trải qua cảm giác tồi tệ như thế thì hãy chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người cùng biết nhé.