Chào các mẹ!


E năm nay mới có 23 tuổi thui ạ, nhưng đã sớm làm mẹ đơn thân bởi gặp được 1 gia đình quá "tốt" 1 ông chồng phải gọi là rất "ngoan" :(


E lấy chồng năm 2012 (sớm phải k các mẹ) do e bầu trc nên mới kết hôn sớm vậy mà.quãng thời gian bọn e còn là vợ chồng,sống hp lắm. e là con 1 của 1 gđ k phải là khá giả lắm,nhưng e rất đk nuông chiều. chồng e vất vả hơn vì gđ khó khăn. bọn e kết hôn khi e bầu đk 3 tháng.hp ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 7 tháng. khi e sinh con đk 14 ngày,chồng em đã phải đi làm xa.(chồng e học kế tóan,còn e học y) vợ chồng bắt đầu xa nhau. và những mâu thuẫn phát sinh từ bố mẹ chồng.con e còn nhỏ,những đứa trẻ mới sinh ra nó thườngthay đổi khổ mặt đúng k ạ?mẹ chồng e xuốt ngày kêu ca nó chẳng giống bố.rồi bố chồng cấm đóan k cho liên lạc với chồng.cuộc sống ở gđ chồng quá chật hẹp. họ suy nghĩ,áp đặt nên e thấy khó thở. rồi khi con e đk 3 tháng ck e mới về thăm con. cho con đk 200k. mới đầu còn quan tâm,lo lắng cho vk con...và rồi thì im luôn. ở nhà bao nhiêu cv,nhà nông nên cần phải làm biết bao nhiêu là công việc. cái đó nó trả khó khăn j vs e. nhưng e cần sự quan tâm của ck các mẹ ạ, 1 tháng ck e k gọi đt về hỏi thăm vk. chỉ có dt cho bố mẹ,con ốm cũng k nói j. vk gọi nt k nghe. e mới sinh nên đôi khi ích kỉ muốn đk qtâm nhiều hơn.ngày lễ 2-9 ck e đk nghỉ e gọi đt hỏi xem có về k thì k thấy tloi. e mệt mỏi quá nên xin bmẹ ck cho sang ngọai chơi đợi 2-9 ck về đón nhưng bmẹ ck k cho đi. e nt cho ck xin phép ck nt lại với 3 từ nét căng "mày về đi". quá thất vọng và buồn. e khóc và quyết định tự đi. e cho con trai e sang ngọai mà k hỏi í bố mẹ nữa. nhưng vẫn để lại lời nhắn cho ông bà.hum đó là buổi trưa. đi chưa đk xa thì gặp ông chú ck,ông ấy bắt lại và đưa e về nhà ck. e xin cho sang ngọai k cho,còn nhẫn tâm tát e giữa đường.e thật sự suy sụp về cách đối sử ấy của gđ ck. về họ gọi công an,vu oan giáng họa cho e là e tự tử cần phải cho về ngọai. họ gọi cho gđ e,mẹ e ốm cũng vẫn phải qua sông để đón về.ck e đk nghỉ đi về nhà,nghe bố mẹ rằng e láo,bỏ nhà theo ng nọ ng kia.rồi tự tử....ck e đâu biết vi a ta mà e phải như vậy.cũng vì cả bố mẹ a ta nữa,ck e ltục nt chửi bới xúc phạm,con cũng k thèm hỏi 1 câu. vô trách nhiệm đến k thể ngờ.sang ngọai đk 15 hum,nghe gđ giảng dậy rtất cả,phân tích cái đúng cái sai để về nhà ck sống tốt hơn. trung thu năm ấy e có í định về để xl gđ. bảo cho cháu đích tôn về ăn tết trung thu vs ông bà nội.nào ngờ bà nội đt sang bảo "mai cô k phải cho thằng cu Nam về đâu" e buồn và có phần nào đó tủi thân.nhưng hsau e về 1 mình,thứ nhất là e xl gd họ,tất cả gđ đã bỏ qua coi như k có chuyện e tự í bế con về nhà ngọai nữa.còn ck e thì k,hắn như 1 con mụ đàn bà,nhảy bổ lên kêu k chấp nhận 1 ng như e.thật đáng sợ. li thân 1 năm,bố ck liên tục ép e làm đơn để bỏ ck.vì khẩu e ở nhà ck nên khi làm hồ sơ lquan đến vđề đi làm là e phải có sổ hộ khẩu nhà ck để lm. nhưng bmẹ ck làm khó e. ép e phải viết đơn trc mặt họ r họ mới cho. đáng sợh thật. trong khi ấy ck e đi làm ở hn,cv ổn và đã phản bbội e. có ngkhác,côngkhai trên mạng xh để làm e tổn thương. đã bao lần e níu kéo nhưng k đk. vì con mà đánh mất tất cả lòng tự trọng.kết quả vẫn là số 0 các mẹ ạ. rồi bà nội từ cháu.bố thì bảo coi con e là con a ta. e chỉ phát hiện a ta có bồ khi lên fb.thật đáng khinh là cô kia cũng đang li thân ck. 1 kẻ thứ 3 vừa đáng chết vừa đáng thương. cô ta liên tục làm phiền e,làm e sống k đk chết k xong.nhưng rồi e cũng đã trả thù đk kẻ thứ 3. kẻ lừa zôzi. e liên tực tìm hiểu thông tin của cô ta. (ck e k pít cô ta đã li thân ck) kiểu như gái tân ấy :v. khi e biết đk tấtcả về cô ta là khi cô ta bị ck e mất lòng tin. cô ta như con chó dại chử bới xúc phậm e. 1 kẻ thứ 3 thất bại. mảtong khi đó cô ta hơn e 2 tuổi, ck e đơn phương li hôn. và k đk sự đồng í nhưng vẫn cố. đến hnay a ta hối hân. nhưng rất tiếc e đã k còn cần 1 ng ck phụ bạc ấy nữa. e đã đồng í li hôn.con trai e đã đk 2 tuổi,bé trai ngoan ngãon và thông minh,giống bố chẳng khác j cả. nhưng sự vô tâm,k có trách nhiệm vs con cái của ck e làm a ta mất tất cả. e buồn vì con e sẽ k oos bố, nhưng có mà như k,thử hỏi có để làm j?vẫn là kẻ phản bội,vẫn k quay đầu lại mà vẫn cứ chạy theo 1 người cũng bỏ ck. e tự hỏi k pít đàn ông tốt trên đời còn k?1 ng bố tốt trụ cột trong gđ có bh vì bản thân mà bỏ tất cả đê theo ng đàn bà khác?e có nên đi bước nữa đk k?mất niềm tin nhiều quá các mẹ ạ.tks các mẹ đã đọc tâm sự của e.