Chồng à con vừa ti xong ngủ rất ngon giờ vợ mới có thời gian viết cho chồng một lá thư...lá thư chẳng bao giờ được gửi.


Mưa phùn sao nó khéo chọn cái ngay hôm nay....làm lòng vợ càng nặng trĩu. Sáng đi làm chồng nhắn tin bảo vợ: cố gắng v nhé con khỏi bệnh v sẽ đỡ mệt thôi, v dạo này gầy và xanh đi nhiều lắm, mắt tham vào rồi. V chẳng biết nói gì nhắn tin một câu bâng quơ: v vẫn béo mà, xanh đâu. Chồng lại hỏi v v có gì muốn nói muốn tam sự thì nói chồng nghe, đừng nghĩ nhiều stress đấy.V bảo kệ stress cũng chẳng sao, chồng bảo v hấp mà đúng v hấp thật.


v cũng muốn nói chồng nghe lắm, cũng muốn tam sự lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu như thế nào.... V nhảy len can rồi, v sụt 2kg thật. Ít ăn thì không gaay nhưng suy nghĩ thì lại gầy đi nhanh thật mới có 2 ngay thoi, thế này thì đang chuẩn khỏi phai tập thể dục chồng nhỉ.


Tình cờ thôi thật sự v không cố tình người ấy bảo chồng: chị thấy em còn vấn vương thằng bé chắc vẫn còn vấn vương mẹ nó rồi". V ko có ý ghen với người đã khuất v trân trọng chị ấy lam nguoi phu nữ dọn than nuôi con,v cũng rất yêu thương J, cũng biết thằng bé thiệt thòi, v cũng cố bù đắp cho con. Nhưng chỉ có điều cái suy nghĩ cứ quẩn quanh đầu vợ rằng tại sao chồng lại giấu v, rằng chị ấy là người chồng đã từng yêu.


Tim v tự nhiên nhói, cứ có cảm giác như mình là con ngốc khi mọi người xung quanh đều biết chỉ riêng vợ thì không. V vẫn tin rằng chị ấy là bạn, mà mặc đu có là người yêu đi nữa cũng không sao.


V chỉ buồn vì tại sao chồng giấu v, v không hiểu lý do, v cũng là đàn bà mà, mà đàn bà là chúa của suy nghĩ. Hay tại chồng sợ nói ra v sẽ đối sử khác với thằng bé, hay v chưa đủ tin tưởng, hay tình thương của v là chưa đủ... Hay là.... Và tự đặt câu hỏi nhiều lắm.


V không đủ tự tin để hỏi chồng, v không muốn chồng nghĩ v là con người nhỏ mọn, v sợ nếu biết v biết nhũng tình cảm chồng dành cho thằng bé sẽ không giám thổ lộ trước v. Rồi v sợ một chuyện thoi làm hạnh phúc Dang nở hoa của mình gặp trục trặc. Thoi thì chồng đừng hỏi sao v buồn, biết đaau không giữ nổi mình v lại nỡ hỏi. V không muốn chồng biết không muốn ai biết.....thoi thì giữ trong lòng.


Chồng trêu v là v mình cái gì cũng biết nhưng rất giỏi ngậm bô hòn. V cũng nói với chồng là đâu phải cái gì cũng được nói ra đau. V là thế đấy nén mấy hòm nay khóc vụng khóc trộm, cả đem không ngủ nhưng thấy chồng tỉnh v vội vàng nhắm mắt. V hấp quá chồng nhỉ.....


giá như có thế biết cau trả lời cho câu hỏi trong đầu v: chồng giáu v vì điều gì, v có phải người thay thế không.......


Ôi đúng là đàn bà, v cũng là đàn bà mà đúng không chồng


gias như v biết được Chồng yêu vợ bao nhiều?:((