ở đời này dù bạn có đi đâu đi nữa thì mỗi con người ai cũng có những điểm mạnh điểm yếu khác nhau, cơ bản là đừng cười người khác khi bạn mạnh điểm này. Biết đâu ở một khía cạnh khác bạn thua họ thì sao, bởi thế dân gian mới có câu cười người hôm trước hôm sau người cười đó ạ. Bạn có thể có thế mạnh ở điểm này nhưng lại có thế yếu ở một điều khác. chuyện đi làm cũng vậy bạn có thể có gặp được nhiều người khác nhau nhưng có thể bạn không biết ai có thế mạnh ở điểm gì hết bởi đâu đó vẫn có những người họ chưa xác định được điểm mạnh của mình ở đâu nữa đó. Phải trải nghiệm nhiều, nhảy việc nhiều họ mới có thể ghi nên trong sự nghiệp của mình những điều nhìn nhận bằng những gì bạn cảm nhận được cả. còn nữa nếu như bạn cảm thấy trải nghiệm mình đủ rồi thì hãy cố gắng tìm những điều tốt đẹp hơn để bạn có thể được trải nhiệm nhiều hơn những điều gì bạn mong muốn nhé. Đừng đứng im một chổ chủ động lên mọi người sẽ tốt hơn rất nhiều