12/02/2017


Hôm nay bạn thấy hạnh phúc, hạnh phúc thì bạn viết thôi ^^.


Sau 1 thời gian lăn lộn tìm phòng, bạn đã tìm được nơi ăn chốn ở mới. Có ban công nhé, có cửa sổ lớn nhé, sáng 6h là sáng bừng nhé. Chừng đó thôi là vui rạo rực rồi. Rồi bạn sẽ tha hoa cỏ về nhé, treo ngoài ban công, tối pha bình trà, mang vài cái bánh, cảm giác cứ như ở tiệm. Hạnh phúc!


Bạn sẽ đóng giường nè, đóng kệ sách nè, sẽ sắp xếp cái phòng thật xinh đẹp, và sẽ nuôi vài chú cá để dành thư giãn (bạn chơi ké thôi, chứ em bạn nuôi. Cho bạn nuôi mấy đứa nhỏ tiêu hết T_T ). Hạnh phúc!


Hôm nay bạn đã dành thời gian đi cắt lại tóc, đã ngắn nay lại càng ngắn hơn. Nhưng mà đẹp và trẻ nha. Càng ngày bạn càng đẹp rồi. Bạn thích! :">


Hôm nay bạn đi mua đồ, ời, mãi mới có được 1 cái quần jean từ sau chiến dịch nữ tính hóa =)))))))))))))))))


Nói chung mục tiêu năm nay của bạn là bước dần đều về với tiêu chí "tuổi 30 quyến rũ và thành đạt". Bạn phải đi tập gym lại thôi, từ mai bắt đầu dậy sớm nè. Người phải khỏe hơn chứ cứ xìu xìu ển ển như vầy chán quá, càng ngày càng ú nữa, hụ hụ.


Bạn viết vài dòng đặt cột mốc, từ sáng mai phải dậy rồi ăn uống khoa học :">. Chờ mong quá!


Bước 1: quyết tâm đi ngủ trước 11h