Mẹ Bon Bon hay đi uống trà , thích thưởng thức trà . gần như có quán nào ở Hà Nội đều đi . Bây giờ thì ở Hà Nội nhiều quán trà lắm , có điều để biết được quán nào bán nguyên liệu trà ngon thực sự mà không dùng thủ thuật như sao tẩm mì chính lúc sao trà cho ngọt hay là cho chút cọng trà đắng vào để có ngọt vị hậu , hoặc trà lúc trồng bị phun thuốc tăng trưởng , chống mốc..vv đủ mọi thứ thuốc hóa chất cũng là cả một vấn đề lớn .


Qua kinh nghiệm của mình , mẹ Bon Bon rút được ra 2 quán trà ngon : 1 là Trường Xuân Quán và Vô Ưu Trà Quán .


- Trường Xuân Quán thiên riêng về Trà Ấm của Việt Nam của anh Hoàng Xuân Xướng , trà ở đó hương thơm vị đều ngon .


- Vô Ưu Trà Quán mang phong cách trà thiền , trà ở đó thì nhiều loại hơn .Cái lạ là họ ướp trà và pha trà đều trong thiền định , cảm nhận được từng năng lượng của các loại trà ra sao . Sự thưởng thức trà ở đó tinh tế lắm đó, người đến đó uống còn phân biệt được trà nào sạch , lá già không , chăm sóc kỹ không ? Tâm người pha trà ra sao . Nói chung sự thưởng thức trà ở đó rất cao . Đến đó cảm giác rất an tâm về chất lượng sạch và cái quan trọng được tìm hiểu về dưỡng sinh, phong thủy , tử vi , đông y , văn hóa phương đông . Hiện nay mẹ Bon BOn và nhiều chị em ở WTT đang tham gia các lớp tập thiền miễn phí ở đó .


Trong Sài Gòn thì Mẹ Bon BOn thấy có quán trà padme , không biết các các anh chị em đã đi chưa ? Quán đó cũng do người hiểu biết về dưỡng sinh mở ra đó . Quán đó cũng rất hay . anh chị em trong sàigon lúc nào đi thử.


Có lẽ vì cũng hay giao du với nhiều người sành trà nên Mẹ Bon Bon choáng khi nghe nhiều thủ thuật trong việc làm trà chẳng khác gì trong việc làm các món ăn mà dùng hóa chất khác . Nhất là tẩm mì chính thì..... kinh hãi rồi !