Nếu như chúng ta được lựa chọn giữa một người phụ nữ biết nấu ăn và một người phụ nữ đẹp thì chúng ta sẽ chọn ai? Chắc chắn là sẽ lựa chọn người mà chúng ta thương rồi phải không. Việc nấu ăn không nhất thiết là phải biết, phụ nữ chỉ cần yêu thương và chăm sóc tốt cho bản thân mình là được. Nấu ăn và con gái có lẽ dường như hai điều này đã được mặc định là luôn luôn phải đi chung với nhau. Rất nhiều người cho rằng công việc cần phải đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, khéo léo thì luôn thích hợp với phái yếu. Những tư tưởng từ thời xưa như thế này đã phô tình tạo nên một áp lực rất lớn đặt nặng nên phải các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, có rất nhiều cô nàng hiện đại thì hai chữ nấu ăn đó đã không còn là gánh nặng đối với họ nữa, hai từ đó vốn dĩ đã không còn xuất hiện trong từ điển của họ. Chỉ đơn giản một điều là họ không thích và họ cảm thấy không cần thiết khi tốn quá nhiều thời gian cho việc bếp nút, trong khi đó còn có rất nhiều sự lựa chọn tiện lợi hơn rất nhiều. Khi cuộc tranh cãi về vấn đề biết lúc này giữa phái nữ và định kiến thời xưa, thì thế giới cũng đã dần chấp nhận về vấn đề này. Trong xã hội hiện đại ngày nay, ai ai cũng phải đi làm kể cả con gái cũng vậy, đều phải đi học và phải kiếm tiền với đàn ông, đôi khi công việc đi chợ nấu cơm chưa được chu toàn cho lắm hoặc chưa hiểu rõ về vấn đề nấu ăn thì họ có thể dành chút thời gian của mình ra để học hỏi.

Hơn nữa thời buổi hiện đại ngày nay, con gái bây giờ là để yêu thương, nếu con gái không biết nấu ăn thì con trai có thể phụ. Không nhất thiết chúng ta phải lấy nấu ăn làm thước đo để có thể chọn người yêu hay là chồng vợ, người ta có thể không làm được những việc này nhưng có thể làm được những việc khác hoặc có thể học hỏi, chẳng ai sinh ra trên đời này đều biết hết tất cả mọi thứ. Biết nấu ăn hay không là chưa đủ để đánh giá một con người.