Tôi và Mai kết hôn đã gần 3 năm nay, lúc mới đầu cuộc sống gia đình cũng vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Bao nhiêu dự định về tương lai được chúng tôi vẽ ra, tưởng chừng như sắp thành hiện thực thì vợ tôi có bầu. Qúa nghén ngẩm nên Mai rất yếu và phải nghỉ hẳn việc để ở nhà dưỡng thai.



Mọi sinh hoạt trong gia đình đều đổ lên số tiền lương hơn 10 triệu hàng tháng của tôi. Tiền không đủ chi nên xảy ra nhiều tranh cãi, xung đột. Khi mới yêu, cứ nghĩ chỉ cần lấy nhau về, được ở bên nhau mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi. Tiền bạc cũng chỉ cần đủ ăn, đủ mặc là được. Nhưng giờ thì tôi thấy ý nghĩ hồi đó của mình thật mơ mộng và viển vông. Ở cái thời buổi này mà không có tiền thì cũng không thể làm nổi việc gì.



Số lần tôi và Mai cãi nhau vì việc không có tiền ngày càng nhiều lên, có khi suýt nữa thì Mai đã ôm bụng bầu bỏ về nhà ngoại, may mà tôi xin lỗi, xuống nước cô ấy mới chịu thôi. Mặc dù, khó khăn là vậy nhưng tôi không muốn Mai đi làm để con tôi được ra đời khỏe mạnh.



Thay vì làm việc ở công ty 8 tiếng, tôi thường làm tới 10 tiếng để đẩy nhanh tiến độ công việc, kí được nhiều hợp đồng hơn. Như vậy, tôi mới có cơ hội được tăng lương.



Dạo gần đây, do công việc của tôi có tiến triển tốt nên được nữ Giám đốc mới về rất ưu ái. Nghe bảo chị mới ngoài 30 tuổi nhưng rất giỏi. Sếp thường xuyên khen tôi trước mặt mọi người và còn nói sắp tới sẽ bổ nhiệm tôi lên làm quản lý. Thấy vậy, tôi mừng lắm.



Mấy lần sếp mời đi ăn khi thấy tôi ở lại làm việc muộn, định từ chối nhưng nghĩ muốn tạo quan hệ với sếp nên đành gật đầu. Cứ thế, 1 tháng cũng phải đôi ba lần tôi và sếp đi ăn tối cùng nhau.



Rồi 1 ngày, sếp chuyển sang nhà mới. Chị mới ly hôn chồng, hiện đang sống độc thân nên có nhờ tôi tới sắp xếp lại đồ đạc giúp. Khi vợ hỏi tôi cũng chỉ dám nói một nửa sự thật vì sợ Mai nghĩ linh tinh:


- Sếp anh chuyển nhà nên có nhờ mấy người con trai đến chuyển đồ hộ. Anh đi rồi về nhé.



Buổi tối đó, sau khi đã dọn nhà xong xuôi, sếp có gọi một ít đồ ăn nhanh và mở chai rượu vang ra mời tôi uống coi như cảm ơn tôi đã vất vả ngày hôm nay.



Tôi vô tư nghĩ điều đó rất bình thường, nhân viên giúp sếp là điều đương nhiên nên cứ nói chuyện với chị vui vẻ. Nhưng sau khi uống được vài ly, sếp nắm lấy tay tôi nói:


- Sơn, em có thể làm người tình của chị được không? Mỗi đêm chị sẽ cho em 20 triệu.


- Em…em…



Tôi chưa kịp nói dứt lời, thì chị lao đến hôn tôi dồn dập. Dường như có chút men rượu quyện lẫn với mùi hương quyến rũ từ cơ thể nóng bỏng, đầy sức xuân của chị khiến tôi miên man, không còn biết gì nữa, cứ thế hưởng ứng nhiệt tình theo. Rồi chuyện đó cũng xảy ra…



12h đêm tôi bất giác choàng tỉnh dậy, thấy người nằm bên cạnh không phải là vợ mình, tôi hốt hoảng nhớ tới chuyện vừa xảy ra. Cảm giác tội lỗi, hối hận dâng lên. Tôi yêu vợ, không ngờ lại có ngày tôi làm cái việc không phải này sau lưng cô ấy. Vừa định dậy mặc lại quần áo để trở về nhà thì chị sếp lại kéo tôi quay trở lại:


- Đêm nay em không ở lại đây với chị à?


- Em…xin lỗi chuyện khi nãy. Nhưng giờ em phải về với vợ, vợ em đang mang thai.



Nói rồi, chị lấy dưới gối lên một xấp tiền 20 triệu đưa cho tôi:


- Em cầm số tiền này đi.


- Em…không…


- Em cầm đi, đừng ngại. Coi như đây là “tình phí” của chị trả em. Chị không bắt em bỏ vợ, chị chỉ cần được đáp ứng chuyện chăn gối mà thôi. Em cầm tiền rồi về với vợ đi.



Nghĩ tới Mai đang ở nhà chắt bóp từng đồng một vì chỉ còn 3 tháng nữa là cô ấy sinh, tôi muối mặt cầm số tiền ấy. Vừa đi đường, tôi vừa thấy mình thật đáng xấu hổ. Một thằng đàn ông "bán thân" để lấy tiền không khác gì trai bao. Nhưng nghĩ lại thì cảm giác khi gần gũi chị, chưa bao giờ tôi có khi ở cạnh vợ, nó khiến tôi lâng lâng vô cùng.


Trở về bên Mai, thấy vợ vẫn thức đợi mình, tôi thấy thương lắm, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tái phạm lại hành động hôm nay nữa. Cố lấy lại tỉnh táo để quên những hình ảnh về chị sếp.


- Sao anh về muộn thế? Làm em cứ lo mãi, gọi điện thì anh không nghe.


- Thế hả, chắc anh không để ý vì dọn nhà cho sếp xong an em rủ nhau đi ăn đêm. Xin lỗi vợ nhé…



Sau hôm đó, tôi hạn chế gặp sếp những lúc riêng tư để quên hẳn đi cái chuyện tội lỗi kia, nhưng một buổi trưa chị lại nhắn tin cho tôi bằng rất mùi mẫn, mời gọi:


- Tối nay đến nhà chị nhé. Chị rất nhớ cảm giác ở bên em.



Thế là tôi lại như quên hết mọi mặc cảm về tội lỗi với Mai. Tôi cố nghĩ ra một lý do chính đáng nhất để có thời gian đến nhà sếp. Chỉ cần 1 đêm với sếp cũng bằng 2 tháng tôi làm việc rồi. Có được số tiền đó, Mai sẽ không phải lo lắng, vất vả nữa.



Sau mỗi lần bên chị, tôi lại thấy đê mê, hưng phấn không thể nào dứt ra được. Và cứ như thế, bên chị tôi thấy có cảm giác của thằng đàn ông thực sự, không còn vụng về, lúng túng hay ngượng ngùng giống như khi ở cạnh vợ. Nhiều khi muốn dứt bỏ nhưng tôi lại không tài nào làm được. Những cử chỉ âu yếm thật sự khiến một gã đàn ông như tôi khó cưỡng lại.



Nhưng tôi cũng rất lo sợ, nếu một ngày Mai biết được sự thật này, liệu cô ấy có cảm thấy ghê tởm chính tôi và những đồng tiền tôi mang về? Liệu cô ấy có đòi ly hôn không? Thực sự, tôi rất yêu Mai, tôi không thể sống thiếu vợ con được. Tôi nên làm gì khi đứng giữa vợ và chị sếp gợi cảm của mình đây?