Em năm nay 22 tuổi, chồng em 24 tuổi, cả hai vợ chồng đều đã trưởng thành nhưng thực ra vẫn còn trẻ con lắm. Vì bố mẹ hai bên đều là bạn, bọn em quen nhau từ bé nên các bậc phụ huynh ủng hộ chuyện tình cảm của bọn em.Được bố mẹ ủng hộ, lại cũng hợp tính nhau nên thời gian yêu nhau bọn em cũng "thoải mái" với nhau.



Thoải mái quá thành ra còn ba tháng nữa mới tốt nghiệp thì em dính bầu. Vừa nghe thấy thế lão chồng em tiu nghỉu. Thấy cái bản mặt xị ra của lão em cũng hơi lo lo. Ai ngờ lão thỏ thẻ:



- Cưới nhau về em đừng bắt anh ở nhà với em cả buổi tối nhé! Thỉnh thoảng cho anh đi chơi. Anh hứa sẽ đưa em đi cùng.



Đang uống cốc nước mà tí nữa thì em chết vì sặc các chị ạ. Em đành phải gật đầu cho “bạn” chồng trẻ con yên tâm. Được cái mẹ chồng quý em, từ lâu đã coi em như con gái nên cuộc sống ở nhà chồng của em thoải mái lắm, chẳng khác gì ở nhà mẹ đẻ.



Nhưng khổ nỗi, cưới về được hơn hai tháng thì em bị động thai. Lúc vào thăm bệnh, bác sĩ có dặn đi, dặn lại:



- Về nhà, hai vợ chồng phải chú ý giữ gìn nhé! Tuyệt đối không được quan hệ đâu đấy!



Vừa dặn, ông bác sĩ vừa vỗ vai chồng em và cười rất trìu mến như muốn nói: “Này chú em, tao đang giao cho chú mày một nhiệm vụ quan trọng”. Chồng em cũng hiểu ý nên liền nói:



- Bác sĩ yên tâm, vợ chồng em sẽ hết sức giữ gìn ạ!



Hôm đầu tiên em từ bệnh viện trở về, bạn chồng lấy một cái gối ôm đặt giữa giường. Cả đêm bạn ấy nằm im thin thít. Đúng là con người gương mẫu, 12 năm được hạnh kiểm xuất sắc có khác. Nhưng tình hình này chỉ kéo dài được 3 ngày, đến ngày thứ tư thì em thấy chồng em bắt đầu cựa ngược, cựa xuôi.



Chồng em "nhịn" được đúng một tuần thì hết giới hạn chịu đựng. Nửa đêm, em đang thiu thiu ngủ thì lão lăn qua ôm em. Em nghĩ lão cũng chỉ ôm bình thường thôi nên cứ để im. Ai ngờ lão lần tay lên ngực em, còn nhổm dậy hôn vào cổ em đánh “chụt” một cái. Em giật thót cả mình, đẩy lão ra.



- Này! Anh làm cái gì thế? Không nhớ bác sĩ dặn thế nào à? Hôm trước còn hứa hẹn hùng hồn thế cơ mà.


Dường như “thèm vợ” quá, không nhịn được, lão vẫn cố nài nỉ:



- Bác sĩ chắc chỉ phòng xa thế thôi, không sao đâu. Mấy ngày hôm nay em đi lại bình thường rồi còn gì. Có thấy đau bụng nữa đâu.



- Em bảo không là không! Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh có chịu nổi trách nhiệm không. Anh mà cứ lèo nhèo nữa là em đuổi xuống ngủ với bố đấy, để mẹ ngủ trên này với em.



Thấy thái độ cương quyết của vợ, bạn chồng trẻ con kia không dám nài nỉ thêm câu nào nữa. Nhưng nghĩ cũng tội các chị ạ! Cả đêm chồng em cứ trằn trọc không ngủ được. Hết đi đi lại lại ông ấy lại lôi bia ra uống để phê phê còn say giấc nồng. Em đem chuyện này tâm sự với chị bạn thân. Ai ngờ chị ấy khuyên:



- Chúng mày mới cưới nhau, nó đang quấn vợ nên không nhịn được đâu em ạ! Hay mày cho nó tiền ra ngoài giải quyết đi, nhớ bảo nó cẩn thận, tìm đứa nào “sạch sẽ” một chút. Chứ vợ không “chiều” được, đúng lúc này có đứa nào nó mà nhảy vào mồi chài thì chết. Thôi cứ “rót ngân sách” để chồng “bóc bánh trả tiền” cho xong em ạ!



Nghe chị bạn nói thế, về nhà lại thấy cái vẻ cáu bẳn vì không được giải quyết nhu cầu của bạn chồng. Em đành nhắm mắt làm liều cho xong. Em đưa cho lão hơn một triệu rồi thỏ thẻ:



- Thôi em đang phải giữ gìn vì con, nên anh cầm tiền ra ngoài mà giải quyết!



Vừa nghe thấy thế, mắt chồng em sáng rực lên như đèn pha ô tô. Lão ấy rối rít như đứa trẻ con:



- Ui, vợ thông cảm cho anh thật hả? Anh cảm ơn vợ! Vợ tuyệt vời!



Ông ấy hôn chụt vào má em một cái rồi vọt thẳng ra cửa các chị ạ! Hắn ta còn không thèm ngoái lại nhìn em lấy một cái. Từ lúc chồng đi ra khỏi nhà em nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Đúng là không có cái dại nào giống cái ngu nào cả. Đang yên, đang lành tự dưng lại thả gà ra đuổi. Nằm nghĩ đến cảnh chồng đang hú hí trong nhà nghỉ với gái là em lại sôi máu không chịu được. Em cũng muốn gần chồng, cũng nhớ hơi chồng lắm chứ, nhưng vì con nên em đành chịu. Nhưng đấy, con thì cũng là con lão nhưng lão ấy có biết hi sinh vì con đâu, chỉ biết sướng cái thân thôi!



Em cứ thế nằm khóc rưng rức cả đêm! Tức quá, đến sáng em thu xếp quần áo để về nhà mẹ đẻ. Mẹ em lên phòng gọi hai đứa dậy ăn sáng thấy mắt mũi em sưng hết lên, lại đang lúi húi sắp đồ liền hoảng hốt hỏi:



- Yến ơi! Sao thế con? Sao lại khóc? Thằng Quân nó làm gì con à?



Tủi thân quá em cứ thế khóc tu tu, vừa khóc vừa mếu máo:



- Đấy, mẹ xem con trai mẹ đi! Con bị động thai không “chiều” được anh ấy, thế là anh ấy bỏ con đi cả đêm.



Mẹ chồng em liền gọi điện cho chồng, sạc cho một trận. Nghe mắng xong lão ta bảo sẽ về ngay. Được 15 phút sau thì thấy mặt ở nhà, vừa nhìn thấy em lão đã giở giọng nửa đùa nửa thật:



- Này vợ ơi, sao em chơi bẩn thế! Đã bảo cho anh tiền đi giải quyết cơ mà. Sao giờ em lại mách mẹ để anh bị mắng!


Vừa nghe con trai nói xong, mẹ chồng em đã lao vào đánh lão túi bụi:



- Cái thằng này, mày còn biết suy nghĩ nữa không? Vợ nó nói thế mà mày đi thật à? Mày phải biết thương vợ, thương con chứ? Để nó khóc sưng cả mắt thế kia. Cháu tao mà có mệnh hệ gì thì tao không tha cho mày.



Lão ấy đẩy mẹ ra, gắt nhặng cả lên:



- Mẹ bình tĩnh xem nào? Con đã được tí nào đâu. Cũng định đi nhưng nghĩ thương vợ lại vào quán net ngồi chơi cả đêm. Đây, chủ quán họ còn đưa card cho con đây này. Tối qua vợ đưa cho 1,2 triệu, con mới tiêu hết 200 nghìn thôi.



Nhìn tấm card và đống tiền để trên bàn, em và mẹ mới vỡ lẽ. Hóa ra, chồng em cũng biết thương vợ các chị ạ. Tuy còn trẻ con, lắm lúc còn tranh mắc màn với vợ, nhưng khi cần thì hắn ta vẫn biết vợ con là trên hết!




webtretho


Hình minh họa