Topic này dành cho những bà mẹ ăn năn hối hận vì đã bỏ con mình và tâm sự của những đứa trẻ bị bỏ rơi. Những đứa trẻ đã có hình hài và chưa có hình hài.



Con yêu hãy tha thứ tội lỗi cho mẹ. Chỉ vì những suy nghĩ nông nổi của tuổi trẻ, những giây phút nóng giận, mẹ đã vô tình không giữ được con trong mẹ. Giọt máu yêu quý của mẹ. Thực sự mẹ rất yêu con, mẹ không muốn mất con, con yêu. Mẹ không hề thuê ai để nạo con ra mà chỉ vì sức khỏe của mẹ không được tốt nên đã không giữ được con. Mẹ quỳ xuống đây xin con hãy tha thứ tội lỗi mà suốt đời này lương tâm mẹ cũng không bao giờ thanh thản được. Mẹ mong những tâm sự này nói lên tấm lòng của mẹ, sự ăn năn, hối lỗi của mẹ để cho mẹ được thanh thản phần nào. Trong cuộc đời này, mẹ sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt để chuộc lại lỗi lầm mẹ đã gây ra cho con. Những năm tháng qua cuộc đời mẹ thật kinh khủng với nỗi đau luôn cào xé. Cuộc đời mẹ cũng đã tan nát không biết có phải mẹ bị trời quả báo không nữa. Tiền hết, sức khỏe mất, cuộc sống lâm vào bước đường cùng, không con cái...Và còn những điều gì kinh khủng hơn nữa. Con yêu vậy mà mẹ vẫn cảm thấy điều đó vẫn chưa đủ so với những điều mẹ đã gây ra. Mẹ không biết thế nào là đúng sai, thật, giả. Mẹ mong rằng những người trước khi quyết định bỏ con mình cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng, chín chắn để không gặp phải những điều khủng khiếp mà mẹ đã phải trải qua. Và họ cũng không phải mỗi ngày qua đi là một ngày đau khổ, dằn vặt không nguôi.