Chào các mẹ,


Xung quanh mình co nhiều bạn quan tâm đến vấn đề KHH nhưng còn phân vân lựa chọn giữa các phương pháp, mình trước đây cũng vậy, cứ quẩn quanh chuyện dùng thuốc hàng ngày,, thuốc khẩn cấp, bao,... Với cái bản tính đãng trí khó đỡ của mình thì cứ quên uống thuốc hàng ngày hoài, phải dùng tới khẩn cấp. Đặt vòng thì sợ. Tiêm 3 tháng thì lại quên. Bao thì khỏi nói tới luôn đi, cái gì mà phụ thuộc vào đối tác thì hên xui, cứ phải tự mình lo cho mình thì hơn. Nên mình đã dùng que cấy 3 năm.


Bạn mình đã làm rồi, bảo là nhanh chóng, không đau, làm xong chỉ ngứa ngứa 7-10 ngày thôi nên mình phấn khởi lắm.


Mình đến Marie Stopes để làm vì nơi đây dc trợ giá, chỉ có 900k phí dịch vụ và 90k tiền siêu âm nhũ. Giá gốc nghe nói 3tr thì phải. Mấy cô ở đây cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, vắng nên không phải chờ. Cô y tá tư vấn thông tin cho mình trc khi làm. Đại loại là sẽ có những phản ứng phụ như rong kinh 1 - 2 kỳ đầu tiên, nếu nhiều quá thì phải can thiệp (nhiều trên 10 ngày, bất thường).


Mình vốn sợ đau nên hỏi là có đau không. Cô y tá nói không, rồi hỏi mình có đi nhổ răng chưa? đau như chích thuốc tê nhổ răng. Mình lắc đầu quầy quậy. Cổ hỏi sinh mổ hay sinh thường? Mình bảo sinh thường, sinh không đau. Cô cười cười.


Rồi lên phòng nằm làm thủ thuật. Eo ơi... BS cầm cái que ra cho mình coi và cây kim chích thuốc tê. Mình không dám nhìn luôn, quay mặt đi chỗ khác, bặm môi, vặn vẹo. BS trêu mình là nhát thế mà cũng sinh thường dc 2 đứa rồi đấy! Huhu... lúc ấy chả tâm trạng đâu mà đùa với bác nữa. Bác với cô y tá trò chuyện với mình, hỏi han này kia, mục đích là phân tán chú ý của mình. Nhưng mình đau quá nên cứ ư ư... không trả lời.


5p sau xong, mình được băng lại và dặn không cho thấm nước, 24 tiếng sau có thể gỡ băng ra.


Cái chỗ tiêm của mình nó vàng, tím xanh đủ màu luôn. Hết thuốc tê thì nó đau lại, nhấc tay lên không nổi. Gọi hỏi cho bạn mình thì bạn mình bảo đâu có ghê vậy đâu, chỉ ngứa thôi. Ừ, mình cũng ngứa, nhưng mà cũng đau nữa.


Minh họa cái hình cho mọi người hình dung là cái que cấy nó nằm trong cánh tay mình thế nào nè


webtretho


Rảnh mình sẽ viết review tiếp nhé! Vừa cấy xong, tay còn đau nên lười gõ gõ, nó ngưa ngứa gì đâu!