Cách đây 5,6 năm e lỡ có thai với bạn trai, lúc đó cả hai chưa có cv ổn định nên e đành dứt lòng bỏ cái thai. Lúc đó thai được 7 tuần tuổi. E vào viện để uống thuốc phá thai, về nhà thì ra máu và có đau bụng như hành kinh, rồi lúc e ngồi trong toilet thì có 1 khối rơi ra, lúc đó khù khờ cứ nghĩ niêm mạc rơi ra như mỗi lần hành kinh thôi nên e cũng nhấn xả nước như bình thường. Rồi vài hôm sau lên bv để kiểm tra còn sót nhau ko thì bs có hỏi là thai ra chưa? E cũng bảo là e ko bít nữa thì bs nói là có thấy cái gì trắng trắng ra ko thì lúc đấy e mới bít là thai đã ra.. chỉ vậy thôi nhưng mà e ko thể nào quên được cái ngày đó. Sao e ko bít giữ cái thai lại rồi đem chôn mà xả xuống bồn cầu. Đến giờ e vẫn ko bít phải cầu siêu cho bé như thế nào...e ko dám hỏi ai vì đó là bí mật e giấu kín bao nhiêu năm nay... các mẹ cho e ý kiến với:(