Đó là một người thầy chưa từng “chính thức” đứng trên bục giảng ngày nào. Nhưng cả cuộc đời và sự nghiệp của Người luôn gắn với việc truyền dạy kiến thức cho bao thế hệ học sinh. Đó là một vị Luật sư đã lớn tuổi và bao thế hệ học sinh chúng tôi thường gọi là Bác, là Cha, là Thầy. Thấm thoát đã 4 năm kể từ ngày rời Giảng đường đại học, chúng con vô cùng biết ơn sự chỉ dạy, những lời khuyên quý báu của Thầy dành cho chúng con. 

Con vẫn nhớ như in ngày 23/12/2017 là lần đầu tiên con đến Văn Phòng Thầy để xin học việc và sau ngày con gọi đó là ngày  khai sáng trí tuệ mình. Bác là người vô cùng kỹ luật, có thể nói khắt khe trong việc nhận học trò. Thầy hỏi con rằng Tại sao giữ vô vàn Văn phòng Luật sư con lại cho chọn một Văn Phòng ở ngoại ô Thành phố, cách xa nhà con hàng chục cây số. Đơn giản lúc đó con chọn nơi đây vì con được biết Thầy là người có trình độ uyên bác, là tác giả của nhiều cuốn sách Luật nổi tiếng, Thầy là sự ngưỡng mộ của bao thế hệ sinh viên Luật khoa thời bấy giờ. Và đúng như lời đồn, Thầy như một tủ sách, đưa con đi bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những ngày đầu con còn vô cùng áp lực bởi tính đúng giờ của Thầy, những đòi hỏi chỉnh chu trong công việc. Nhưng giờ đây khi đã đi làm, con thầm cảm ơn Tất cả điều đó, đã giúp con hình thành được phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn.

Con cảm ơn Thầy Thật nhiều. Thầy không chỉ là Người Thầy đơn Thuần mà Thầy như là cha của con. Nhớ ngày còn là Sinh viên mỗi lúc đến học tại Văn Phòng, biết hoàn cảnh tôi khó khăn Thầy luôn cho tôi nhiều đồ ăn mang về với giọng nói vô cùng ấm ấp “mang về mà ăn con”. Rồi đến những cúng kỵ nhà Thầy, chúng con luôn luôn được mời đến như một thành viên trong gia đình. Tất cả điều đó chúng con luôn mãi khắc ghi. Và con thật vui vì hôm nay dù đã đi làm nhưng chúng con vẫn nhận được sự dõi theo, lời khuyên mỗi khi gặp khó khăn từ Thầy. Biết nói sao cho hết sự biết ơn con dành cho Thầy. Con vẫn nhớ như in mỗi bài học, mỗi lời chỉ dẫn Thầy dành cho chúng con. Con sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thiện mình hơn, sẽ Thành NHÂN trước khi Thành công, sẽ luôn trang điểm cho mình mỗi người bằng bông hoa Tuệ Giác.

Lại một mùa Nhà giáo qua đi, Thầy lại già thêm một tuổi. Con cầu chúc Thầy cô có Thật nhiều sức khỏe, mãi an nhiên bên gia đình và hằng năm luôn có những cuốn sách mới ạ.

Gửi tất cả sự trân trọng và biết ơn con Dành cho Người. Mãi nhớ về Huế nhớ về Ngôi nhà Đường Nguyễn Thiện Thuật- Nơi đó có có Người Thầy vô cùng tài giỏi - Người truyền lửa cho bao thế hệ học sinh.

P/s Thầy đứng thứ 3 từ phải sang

hình ảnh