Có lẽ, trong cuộc đời học sinh, không ai có thể không có những kỷ niệm đáng nhớ của mình. Với mình, một trong những kỷ niệm đáng nhớ ấy chính là hồi chúng mình học lớp 9, lớp có 1 bạn nữ không biết ăn tỏi và sợ ngửi mùi tỏi. Vì vậy, các bạn ở lớp liền mang tỏi đến, bóc vỏ và rình lúc bạn ấy không để ý nên đã dí vào mũi bạn ấy. Thế là bạn ấy ngất ra giữa lớp khiến cô giáo và các bạn phải đưa đến phòng y tế của nhà trường. Ngày hôm đó, cả lớp bị cô giáo mắng cho 1 trận vì trò chơi ác ý này. Cô phân tích cho chúng mình hiểu được tác hại của những trò đùa cứ nghĩ là vô tình nhưng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bài học hôm đó mình đã rút kinh nghiệm và nó cũng là bài học quý báu trong bước đường trưởng thành của mình.

  Giờ đây, mỗi lần đến 20/11, về thăm cô giáo cũ, cô lại nhắc đến chuyện ấy, nó đã trở thành kỷ niệm không quên trong thời học sinh của mình!