Ngày hội trẻ thơ 2010 với thông điệp “Chào hè vui vẻ” đã diễn ra tốt đẹp vào ngày 29/05 – thứ Bảy vừa rồi. Vừa là món quà cho các con nhân ngày 1/6, vừa là nơi gặp gỡ giao lưu của các bậc cha mẹ, ngày hội lưu một dấu ấn ý nghĩa với tất cả những thành viên tham gia lần này.


Hàng loạt các hoạt động dành cho các con diễn ra cả trên sân khấu lẫn khu trò chơi như: Biểu diễn văn nghệ cây nhà lá vườn của các bé Webtretho, tô màu, tô tượng, vẽ tranh, chụp ảnh, nặn tượng, chơi Lego, … – thích tới say mê.



Văn nghệ cây nhà lá vườn mà các con biểu diễn chuyên nghiệp, tự tin ghê!


Xiếc hài của anh Hồng Kỳ và xiếc thú hơi bị hút khách nhá!




(Ảnh tư liệu của các thành viên)


Các con vui chơi thỏa thích với rất nhiều hoạt động, trò chơi.


Bố mẹ lại càng hào hứng hơn trong cuộc thi Trang trí bánh kem cùng con, tìm hiểu những khóa học hữu ích như lớp piano, lớp tiếng Anh vui hè với các con và nhiều bố mẹ đã rất say mê mua sắm đồ dùng của gần 50 gian hàng – cực kỳ đa dạng các loại ngành hàng. Mẹ giadinh@ tâm sự “…Mình mua được bao nhiêu thứ, thích lắm. Mua sữa, máy xay tay Braun, bờm tóc, kiwi tươi, bỉm... nói chung là hết sạch tiền.”



Cuộc thi Trang trí bánh kem - Hấp dẫn quá, không tham gia không được ^^


Các thành viên thường ngày giao lưu trên diễn đàn, giờ chung tay cùng làm bánh, cùng bán đồ, “chợ” thêm đông vui, nhộn nhịp.



"Con phụ mẹ bán đồ nhé"


Bánh trái do các mẹ trong Hội những người thích làm bánh Hà Nội tự làm nên cũng an tâm lắm.



Sau một ngày hơi mưa mưa vào buổi sáng, ai cũng mệt nhoài nhưng vui lắm. Mẹ “tomyngo29” tâm sự: “Chương trình hay lắm, hôm qua mình cho các bé đi sớm nên dự từ đầu chương trình, các con mình rất thích được xem các anh chị biểu diễn văn nghệ, rồi bé được tô màu, tô tượng, được chụp ảnh, được tham gia các trò chơi, được ăn quà nữa chứ hì hì . . các con được hoạt động, được tiếp xúc, rồi gặp gỡ các bạn, ... 11h thì về vì bé con phải uống sữa. Thấy con đi vui vẻ, nghịch ngợm chơi đùa mình cũng thấy vui lây mặc dù quản lý chúng rất mệt. “


Nhận được nhiều ý kiến ủng hộ của các thành viên, BTC rất vui và tự hứa sẽ gắng tổ chức tốt hơn để thành viên có thêm nhiều niềm vui nữa.


Vậy là Ngày hội kết thúc, chúc các con mùng 1 tháng 6 thật đáng nhớ, chơi thật vui và ngoan trong hè này nhé!


Thân ái,


BTC


P/s: Mời các bạn gửi bài viết và hình ảnh về Ngày hội vào topic này nhé.