Hôm nay cơ quan mình tổ chức lễ hội trăng rằm thật hoành tráng cho các bé. Đây là trung thu đầu tiên của Hihi và Haha, lần đầu các bé thấy ông Địa, thấy múa lân nên có vẽ rất sợ nhưng sau đó lại thích và cứ nhìn theo ông Địa hoài
Hòa vào không khí chung của lễ hội này mình post vài ảnh lên diễn đàn cho các mẹ cùng xem nhé
Gia đình mình đến rất đúng giờ
Tranh thủ chụp vài kiểu hình nè
Xếp hình đi con
Vui quá mẹ ơi
Có bạn mới
Giờ bắt đầu nhập cuộc chơi đây
Ông địa kìa con
Con sợ quá mẹ ơi
Các bé ở nhà hát thiếu nhi vừa dễ thương vừa hát hay, ước gì mình cũng có con gái để cho bé đi học hát học múa