Mới 2 tuổi khi con biết thế nào là Trung thu thì không có mẹ bên cạnh. Mẹ chị Chip mới sinh, mẹ con chuẩn bị....khai hoa. 2 chị em tự chơi lẫn nhau...Nhìn ảnh này mà mẹ ứa nước mắt


Lồng đèn của con chính là....tuổi thơ của mẹ, không màu mè, không chạy bằng pin, con không mặc áo mới, những tấm ảnh đen đúa,...


"Đơn sơ là vậy nhưng mẹ biết bên cạnh con còn có bà, có bác và anh chị em bên cạnh đã tạo cho con một Trung Thu đầy ý nghĩa và ấm áp.


Mẹ hứa mẹ Trung Thu này mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả và nhân đôi niềm vui với em trai nhé."


ID: ant999