Thành viên thân mến,


Sáng thứ bảy tuần rồi, 18/09/2010, bầu trời thành phố Hồ Chí Minh thật đẹp sau một cơn mưa nhẹ lúc rạng sáng. Quảng cảnh bên ngoài nhà hát Hòa Bình thật đẹp và hoành tráng để chào đón các mẹ và các bé, các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đến tham dự chương trình ca nhạc Trung Thu Yêu Thương do Webtretho và nhãn hàng La Vie phối hợp tổ chức.


Đầu tiên là các diễn viên nhí đến thật sớm cùng với phụ huynh để chuẩn bị cho buổi diễn.


Rồi Ông mặt trời cũng đã lên cao, các diễn viên nhí cùng thư giãn và nạp chút năng lượng trước buổi trình diễn, nhìn các bé thật dễ thương và hạnh phúc.


Ôn lại kịch bản trước khi trình diễn.


Các anh chị diễn viên lớn cũng cùng chuẩn bị thật kỹ cho buổi diễn cùng với các diễn viên nhí.


Biên đạo múa tranh thủ cho các em tập lại trước buổi diễn để có thể mang đến cho tất cả các khán giả một chương trình thật hay và hấp dẫn.


Cuối cùng, thời điểm mà tất cả chúng ta và đặc biệt là các bé thiếu nhi náo nức chờ đợi đã đến, chương trình ca nhạc “Trung Thu Yêu Thương” xin được phép bắt đầu.


Tiết mục đầu tiên “Em lái phi thuyền lên cung trăng”, đã khai mạc chương trình với một không khí hoành tráng, lộng lẫy nhưng ấm cúng và gần gũi với các em thiếu nhi nhân dịp Trung Thu.


Chị Hằng, nhân vật các bé muốn gặp vào mỗi dịp Trung Thu đã xuất hiện, một tràng pháo tay thật to để chào đón chị Hằng.



À, nhưng mà chú Cuội đâu rồi nhỉ? Cả khán phòng nhao nhao đi tìm chú Cuội. Cuối cùng mọi người đã tìm ra được chú Cuội ở cuối khán phòng, chú Cuội thật dễ thương với những bước nhảy chân sáo từ cuối khán phòng lên sân khấu. Chào mừng chú Cuội và chị Hằng một lần nữa các em nhé.


Trung Thu thì phải có rước đèn, tiếp theo các em cùng thưởng thức tiết mục
“Rước đèn tháng 8”
, nhóm múa Sido với trang phục thật đẹp và dễ thương đến với chúng ta qua tiết mục này.


Sau tiết mục “Rước đèn tháng 8”, Đơn vị tổ chức webtretho và đơn vị đồng hành – nhãn hàng nước khoáng thiên nhiên La Vie có đôi lời chia sẻ cùng tất cả khán giả tham dự chương trình về ý nghĩa của chương trình ca nhạc Trung Thu Yêu Thương.


“Trung thu Yêu Thương là một chương trình ca nhạc được tổ chức để mỗi người lớn chúng ta có cơ hội thực hiện nghĩa cử chia sẻ yêu thương đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Và đặc biệt chương trình ca nhạc này cũnh nhằm vun đắp cho chính con em chúng ta có một trái tim nhân ái, biết yêu thương và chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.


Như ban tổ chức đã thông báo, hôm nay tất cả chúng ta vui đón rất đông các em có hoàn cảnh khó khăn đến từ nhiều trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng, dạy nghề. Thay mặt ban tổ chức – Công ty cổ phần DV Thông Tin Trẻ Thơ, thương mến chúc các em nhiều sức khỏe, học giỏi, biết tự vượt lên mọi khó khăn để hội nhập cùng cộng đồng. Ban tổ chức hy vọng chương trình ca nhạc hôm nay sẽ mang đến cho các em một niềm vui lớn nhân dịp Tết Trung Thu năm nay và ghi dấu một kỷ niệm dài lâu trong lòng các em”


Webtretho tặng hoa và trao quà kỷ niệm cho đại diện nhãn hàng La Vie.


Chúng ta cùng đến với tiết mục tiếp theo, bài hát
“Thằng Cuội”
nhé các em.


Để thay đổi không khí của chương trình, Ban tổ chức mời các em cùng thưởng thức các tiết mục ảo thuật của các anh đến từ Kênh Ảo Thuật nhé.


Trung thu thì có chị Hằng, chú Cuội và một thành viên không thể thiếu được! Các em có biết đó là con vật gì không? Nào các em cùng đoán thử xem nào. Những tiếng hô nhao nhao trong khán phòng của các em… và cuối cùng các em cũng nhận ra là thiếu chú Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc ơi Thỏ Ngọc… tiếng chị Hằng gọi vang khán phòng. Và cuối cùng chú Thỏ Ngọc cũng xuất hiện, chào chú Thỏ Ngọc. Thế là đầy đủ chị Hằng, chú Cuội, thỏ Ngọc.


Tiếp theo là tiết mục hát/múa
“Gọi Trăng là gì”
do nhóm Sido trình diễn.


Các em cùng chơi đùa với Thỏ Ngọc, thật vui, và thật đáng yêu.


Phụ huynh cùng tham gia và làm cổ động viên bên dưới.


Trung thu yêu thương là chia sẻ giữa các em đang sống cùng bố mẹ, được chăm sóc và dạy dỗ bằng tất cả sự yêu thương với các bạn có hoàn cảnh khó khăn vì nhiều lý do khác nhau. Các em chia sẻ yêu thương bằng việc làm cụ thể đó là trao tặng những phần quà Trung Thu.


Chúng ta cùng đến với hai tiết mục hát/múa
“Làm Lồng Đèn”
“Vầng Trăng Cổ Tích”.


Trong chương trình cũng đã tiến hành trao giải cho hai cuộc thi trên diễn đàn “Lồng Đèn Yêu Thương” và “Mẹ Kể Con Nghe: Trung Thu Của Mẹ”.


Chị Hằng đọc một trong số những bài dự thi “Mẹ Kể Con Nghe: Trung Thu Của Mẹ” thật cảm động, một kỷ niệm cuộc đời của một người mẹ và là một bài học cho các con của tất cả chúng ta.


Sau phần trao giải là tiết mục “Rock Vầng Trăng”, một tiết mục được rất nhiều phụ huynh và các em thiếu nhi yêu thích. Các diễn viên nhí với trang phục hiện đại, xinh tươi làm không khí của khán phòng thật sôi nổi.


Bốc thăm may mắn trong chương trình nhé mọi nguời.


Kết quả thật bất ngờ và thật ý nghĩa, người may mắn nhất hôm nay là một học viên đến từ Trung Tâm Bảo Trợ - Nuôi Dưỡng và Tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM. Xin chúc mừng bạn nhé.


“Mừng Trung Thu”
là bài hát quen thuộc của tất cả chúng ta, được các em thiếu nhi nhóm Sido thể hiện.


Nào nào, các em có thích nghe chuyện cổ tích không? Chú Cuội sẽ kể cho các em nghe chuyện cổ tích “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ” nhé.


Chương trình thật hay, nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc thôi,
“Rước đèn tháng 8”
, “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…”, tất cả các diễn viên, nghệ sĩ cùng tham gia bài hát cuối chương trình với sự tham gia của cả các khán giả nhí. Thật vui và xúc động trong những phút cuối cùng của chương trình.


Để có thể tổ chức được chương trình ca nhạc hôm nay, thay mặt BTC - Công ty cổ phần DV Thông Tin Trẻ Thơ – webtretho, Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn:


- Công ty TNHH La Vie, là đơn vị đã đồng hành cùng chúng Ban tổ chức để tổ chức chương trình ca nhạc Trung Thu Yêu Thương này.


- Xin chân thành cảm ơn Sở Văn Hóa – TT và Du Lịch TP.HCM, Lãnh đạo nhà hát Hòa Bình, đạo diễn Tất My Long, cán bộ CNV Nhà Hát Hòa Bình đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ nhiều mặt để chúng Ban tổ chức tổ chức tốt chương trình này.


- Chân thành cảm ơn: UBPC AIDS TP.HCM, Trung Tâm Bảo Trợ - Nuôi Dưỡng và Tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM, các Trung Tâm bảo trợ, nuôi dưỡng, dạy nghề cho các em có hoàn cảnh khó khăn đã tổ chức và tạo điều kiện để các em có thể đến tham gia chương trình ca nhạc “Trung Thu Yêu Thương”.


- Ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn Tổ chức Room to Read, cộng đồng thành viên webtretho, quý vị mạnh thường quân đã tích cực tham gia ủng hộ công sức và vật chất để trong chương trình này chúng ta có thể trao tặng được 300 phần quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Và 700 phần quà cho các cháu thiếu nhi tại xã vùng sâu Nhuận Đức, Củ Chi, TP.HCM trong buổi sáng ngày 19/09/2010 tại địa phương của các em.


- Chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, các đài phát thanh và truyền hình đã đến đưa tin về chương trình này. Ban Tổ Chức xin đặc biệt cảm ơn đài Truyền Hình TP.Hồ Chí Minh, Kênh TH Sao TV đã hợp tác thu hình cho chương trình hôm nay.


- Chân thành cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, các nhóm múa thiếu nhi đã dày công tập luyện để mang lại một buổi diễn đặc sắc và thành công hôm nay. BTC đặc biệt cảm ơn diễn viên Đình Toàn, Thanh Thảo, Bạch Long.


- Cuối cùng Ban tổ chức xin chúc quí vị đại biểu, quí vị, anh chị em thành viên webtretho và toàn thể các em thiếu nhi đã đến tham dự chương trình ca nhạc “Trung Thu Yêu Thương” nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại các em trong những chương trình ca nhạc khác do webtretho tổ chức.


Tạm biệt


Xin cảm ơn và chào mọi người. :Rose::Rose::Rose: