Dường như đã qua rồi không khí háo hức của những đợt bài thi đầu tiên. Với đợt thi thứ ba này, chỉ có 23 bài dự thi của các mẹ gửi về. và cùng với khoảng thời gian dài ra đề lắng đọng ấy, những bài viết cũng man mác hơn, nhiều cảm xúc bâng khuâng hơn. Những kỷ niệm vui lung linh bùng cháy đã theo đám trẻ em đốt đèn rồng rắn đi xa, còn lại đây là những bóng hình người cha người mẹ, nhìn theo những đốm đèn lấp lánh để trong lòng lắng lại nghẹn ngào, đề bật ra một chút triết lý ngọt ngào: “Trăng rằm thì ở đâu cũng tròn nhưng ở nhà mình có một tình yêu thương không bao giờ đong đếm được”.


Xin chúc mừng bài viết của ba thành viên.


Giải nhất trị giá 800,000đồng và Giấy chứng nhận của cuộc thi Trung thu của gia đình mình của thành viên Weepingwillowvtc


Giải nhì trị giá 500,000đồng và Giấy chứng nhận của cuộc thi Mâm cỗ ngày Trung thu của thành viên bongmun_stg


Giải ba trị giá 300,000đồng và Giấy chứng nhận của cuộc thi Một Trung thu hết bánh của thành viên ME2NGUYEN



Xin chúc mừng các bạn đoạt giải. Cac sbạn hay xliên hệ với BTC qua PM hoặc email để gửi thông tin cá nhân tới BTC.