Hàng năm, sau những ngày nhộn nhịp tựu trường, vào cuối tuần chúng ta luôn bắt gặp hình ảnh cả nhà bên nhau dạo mát và ngắm nhìn một rừng lồng đèn giăng ngợp trời cùng những hộp bánh trung thu tỏa mùi thơm ngon thật hấp dẫn trên khắp nẻo đường, góc phố.
Trung Thu đã đến thật gần, các cô bé, cậu bé con nhà nào cũng ước muốn mình sở hữu một chiếc lồng đèn thật đặc biệt chiếu sáng lung linh dưới ánh trăng ngày rằm tháng 8. Và hạnh phúc nào hơn khi chiếc lồng đèn đó sáng ngời tình thương, ấm áp từ đôi bàn tay của các mẹ, các bố dành tặng cho các bé.
“Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng …”
Thân mời tất cả các bạn thành viên hãy cùng tham gia cuộc thi do webtretho phát động chủ đề “Lồng đèn yêu thương” để các bạn có dịp trổ tài khéo tay, có dịp thể hiện tình yêu với những thiên thần của mình.
Lồng đèn dự thi không nhất thiết phải to lớn, cầu kỳ, đắt tiền...mà đòi hỏi sự sáng tạo, khéo léo, tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Đó chính là bệ phóng ngập tràn tình yêu đưa các bé du trăng cùng chị Hằng, chú cuội trong ngày tết thiếu nhi đấy các bạn!
Đừng quên gởi kèm bài giới thiệu tác giả và tác phẩm (chủ đề, vật liệu, quy trình...) với lồng đèn của mình nhé!
Đối tượng tham dự:
Dành cho tất cả các thành viên Webtretho trong và ngoài nước.
Hình thức cuộc thi:
Các thành viên có thể tham khảo hướng dẫn làm lồng đèn tại đây: