Nhà may vá đang lên cơn sốt về vải, mẹ cũng không nằm ngoài vùng dịch được nhưng mẹ thực sự chú ý đến mảnh vải này và đã bị tuột mất 1 lần. May mắn thay là mẹ lại có cơ hội để được có mảnh vải này. Mẹ thích nó vì là anh Thành rất thích ếch, ba lô đi học cũng con ếch này, ở nhà cũng có 1 em ếch bông rồi này... tóm lại tất cả những gì liên quan đến ếch thì mẹ đều quan tâm. Và mẹ đã có ý tưởng cho mảnh vải này rồi.


Ngày hôm nay mẹ được nghỉ, cả 2 con đều đi học thế là mẹ có thời gian để thực hiện ý tưởng của mẹ rồi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bông chần, chỉ may và tất nhiên là máy khâu thì có sẵn ở nhà rồi. Tiến hành thôi nhỉ? Đầu tiên là cắt từng panel vải theo hướng dẫn, sau đó cắt bông trần có kích thước bằng từng panel vải. Mẹ khâu lược lại với


nhau để khi may sẽ êm hơn, không bị phồng phềnh, sộc xệch nữa. Và công đoạn may trần xong thì sẽ được các trang sách như thế này đây


Mẹ đánh dấu trang 1 đến trang 12 cẩn thận rồi may chập mặt trái lại với nhau rồi


lộn mặt phải ra để được 3 trang sách đúp như thế này đây!


Trang 1: Froggy Fun


Trang 2: Froggy is a little green frog,


Trang 3: He starts his day asleep on a log.


Trang 4: He looks around for a snack to eat,


Trang 5: A dragonfly is a yummy treat!


Trang 6: He hears some noise from behind the reeds,


Trang 7: And leaps and hops to see where it leads.


Trang 8: Hooray! Hooray! Froggy’s friends have all come out to play


Trang 9: What a wonderful way to spend the day!


Trang 10: They splash and sing until the day is through,


Trang 11: Then Froggy goes to sleep just like you!


Trang 12: See you tomorrow!


Đến công đoạn đóng gáy sách thì vất vả quả, có 3 trang sách thôi mà cho vào may thì cái máy khâu nó cứ kêu inh ỏi bằng tiếng Nhật mà mẹ chẳng hiểu gì cả. Mẹ đành mang kim ra khâu tay vậy! Cố lên, sắp hoàn thành rồi mà!


Cứ nghĩ đến lúc anh Thành đi học về nhìn thấy quyển sách con ếch này là mẹ lại thấy vui rồi, thế nào anh cũng tíu tít hỏi han mẹ ơi thế này, mẹ ơi thế kia.... rồi mẹ sẽ hướng dẫn anh Thành đọc sách Những chú ếch vui nhộn cho em Bóm nghe nữa nhé..... Chúc 2 con Trung Thu 2012 thật nhiều niềm vui!


ID: theutayvn