Con gái mẹ năm nay lần đầu biết háo hức đón trung thu! Trong khi các bạn hàng xóm được bố mẹ mua bao nhiêu là quà, nào đèn lồng, vương miện, gấu bông…thì mẹ lại muốn cho con một món quà thật đăc biệt , gói gọn tình yêu của mẹ dành cho con. Con còn bé bỏng quá, chưa biết thế nào là tết trung thu, nhưng con đủ nhạy cảm để biết rằng đấy là ngày mọi người quay quần sum vầy và dành nhiều tình yêu cho nhau hơn. Thế nên mẹ nghĩ ra một món quà tặng con gái nhỏ của mẹ rồi, một ngôi nhà đầy ắp tinh yêu thương bố mẹ dành cho con chính là món quà tuyệt vời nhất sẽ theo con đến suốt cuôc đời.


Nguyên vật liệu :


- Kéo, dao trổ, mica, bìa cứng, keo.


- Vải nhiều mầu sắc, len, kim móc


- Đầu tiên, cắt mica thành hình hộp chữ nhật và hình trụ tam giác, dùng keo dán lại thành ngôi nhà. Dùng dao trổ cửa đi và cửa sổ.


- Cắt vải màu hồng và vàng bọc vào làm tường nhà, màu đỏ và xanh làm cánh cửa.


- Gập đôi tờ mica a4, bọc vải trắng làm mái nhà.


- Bọc vải màu đỏ lên tờ bìa 35cmx35cm làm đế, cắt 3 dải vải màu xanh lá làm cỏ, dán lên đế.


- Dán ngôi nhà lên đế.


Tiếp theo, vẽ hình bố, mẹ, con lên bìa cứng, cắt theo, dán ảnh mặt bố, mẹ, con. Cắt vải màu cam làm đồng phục gia đình.


- Dùng kim móc len màu xanh và vàng thành hình cây, nhồi bông vào trong.


- Dùng dao trổ, kéo cắt bìa thành hàng rào màu trắng


- Dán hàng rào và cây.


- Thế là ngôi nhà ngộ nghĩnh nhiều màu sắc đã hoàn thành xong.


Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Là lá la, thắp sáng một gia đình!


ID: meconmiu