" Thùng thùng thình thình trống rộn ràng ngoài đình …" từ lúc đi học về con cứ hát mãi bài hát ấy và còn rủ mẹ hát cùng . Con bảo cô giáo con mới dạy cả lớp, cô bảo sắp trung thu rồi .


Mẹ đố con trung thu có những thứ gì đặc biệt, con trả lời được hết: nào là bánh nướng, bánh dẻo, nào là đèn lồng, đèn nhạc, nào múa sư tử… nhưng con lại ngập ngừng hỏi mẹ về múa sư tử vì con chưa được xem múa sư tử trực tiếp lần nào.


Đúng rồi, con chưa được xem múa sư tử lần nào, vì ở phường mấy năm nay đang thiếu có đội múa. Mẹ nhớ ngày trước, cứ dịp gần tới rằm là nhà văn hóa phường đã rộn ràng tiếng trống, tiếng hò reo tập múa rồi con ạ. Đội múa gồm những thanh thiếu niên ưu tú trong phường với nhiều lứa tuổi. Đứng đầu thường là 2 học sinh cấp 3 rắn rỏi, gánh trống cái rất to trên vai. Đội trống tí hon đi sau là các học sinh nhỏ hơn. Sau đó là đội múa. Đội múa gồm khoảng chục người. Người đội đầu sư tư phải là một anh cao nhất, tiếp đó là các anh làm mình, làm đuôi. Gọi là sư tư nhưng thục chất đó là một con rồng vải đỏ vây vàng với cái đầu sư tử cách điệu. Hình ảnh rồng sư nổi bật với màu đỏ vàng sặc sỡ và những bước nhún nhảy điệu nghệ. Cuối đoàn là tốp các em nhỏ cầm đèn sao rực rỡ… Đúng hôm rằm, khi trời nhập nhoạng tối, đoàn múa đã khởi động. Đoàn múa, dạo một vòng quanh khu tập thể, theo con đường chính, để từ những ngõ nhỏ nhất các em bé cũng nghe thấy, để mà rạo rực, để mà khấp khởi giục bố mẹ nhanh nhanh cho ra nhà văn hóa tổ dân phố đón trăng, phá cỗ. Còn ngay lúc trời chưa tối hẳn ấy, các bạn đều cố chạy ra xem múa đông lắm.Chỉ trong vài phút, đội múa có thêm cổ động viên nên càng thêm náo nhiệt. Tiếng trống, tiếng hò reo, tiếng bước chân , và vũ điệu của sư tử, cứ rạo rực, cuốn hút không biết bao người.


Con à, múa sư tử là điệu múa dân gian, được trình diễn trong hầu hết các lễ hội truyền thống, đặc biệt là Tết trung thu đấy.Không chỉ các em nhỏ mà rất nhiều người lớn thich xem điệu múa ấy. Nhiều khi nó như một kỷ niệm, một dấu ấn tuổi thơ, nó sẽ theo con người ta mãi .Với mẹ cũng vậy. Để rằm này mẹ đưa các con về quê đón trung thu và xem múa nhé.