Bác tổ trưởng dân phố qua nhà vận động gia đình đóng góp tiền để ủng hộ cho các cháu trong khu dân phố có một cái tết trung thu vui vẻ. Giờ đây khi mọi thứ đã đầy đủ thì việc đảm bảo cho các cháu có những khoảng thời gian vui vẻ để cùng với các bạn bè, anh chị em trong khu dân phố là một công việc được diễn ra thường xuyên trên khắp mọi miền của tổ quốc.


Mẹ nhớ lại tết trung thu năm mẹ tròn 6 tuổi, ngày đó mẹ ở trong một khu tập thể nơi bà ngoại con làm việc, gọi là khu tập thể nhưng ở đó có được 5 hộ gia đình sinh sống. Ông ngoại con đi bộ đội đóng quân cách nhà khoảng 500 cây số. Ông rất ít khi được về nhà vì ngày đó đường xá đi lại khó khăn, ông chỉ được về phép trong những dịp lễ tết. Bà ngoại và mẹ cũng đã quen với việc không có ông trong những tết trung thu như thế này. Như thường lệ năm đó bà ngoại cũng mua một ít hoa quả về để mẹ đón trăng. Hai mẹ con lụi cụi sắp xếp, mẹ còn bé chỉ chạy quanh và xem bà chuẩn bị. Các nhà hàng xóm cũng chuẩn bị mọi thứ cho con nhà mình. Cái Lan được bố làm cho một cái đèn ông sao, thằng Trung được bố mua cho cái núc lắc nên cứ quay kêu tach tạch liên hồi,… mỗi nhà đều được bố mua hoặc làm cho một thứ đồ chơi.


Mẹ thì chẳng có được gì vì chỉ có hai mẹ con ở nhà, do đó mẹ cũng đã quen việc mình không có đồ chơi trong những dịp như thế.


Buổi tối đến, đám trẻ con trong khu tập thể cùng mang đồ chơi đi chơi với vẻ mặt hớn hở, mẹ không có nên chỉ đi theo xem mọi người cùng chơi. Mẹ thấy cái Hoa có con búp bê nhựa đẹp quá nên cứ đi theo và xin được cho cầm chơi nhưng cái Hoa nhất quyết không cho, không được chơi nên mẹ chạy về nhà và khóc nức nở. Bà ngoại con thấy mẹ khóc, thấy tủi thân cũng khóc theo.


Trong lúc hai mẹ con đang khóc thì nghe thấy tiếng đám trẻ con đang chơi ngoài sân hò reo”Chú bộ đội kìa, chú bộ đội kìa”. Hai mẹ con cùng nhìn ra thì thấy ông ngoại của con đang đứng trước cửa vai khoác balô còn trên tay ông ngoại đang cầm một cái đèn ông sao rất to.


Cả hai mẹ con đều chạy đến ôm chầm lấy ông ngoại.


Ông ngoại con mở balô rồi lấy cho mẹ một con búp bê tóc vàng, hai mắt lại biết nhắm lại khi đặt nằm xuống. Mẹ thích lắm vì đây là món đồ chơi đầu tiên mẹ được nhận trong tết trung thu. Con búp bê này giờ mẹ vẫn còn giữ được, nó là món quà mà mẹ thích nhất cho tới khi có con. Giờ đây món quà đó luôn nhắc nhở mẹ phải chăm lo cho con trai của mẹ phải có được những khoảng thời gian vui vẻ, đầm ấm bên gia đình vào những ngày lễ tết.