Mặt trăng đang bị thế lực bóng tối đe dọa sẽ che phủ mặt trăng vào đêm rằm Trung Thu năm 5015. Chị Hằng thấy tình thế nguy cấp bèn bàn với chú Cuội để có kế hoạch cứu nguy cho mặt trăng? Suy nghĩ hồi lâu, chú Cuội nhớ tới nơi mình sinh ra và lớn lên: Trái đất. Cuội phải về Trái đất nhờ sự trợ giúp của Trái đất thôi. Và chú Cuội cưỡi trâu rời mặt trăng về Trái đất, bắt đầu cuộc hành trình tuyệt vời trong đời mình.


Chú Cuội đáp ngay xuống trường Mầm non Sở Hạ, đúng lúc 3 chiến binh nhí: Bé Đặng Dũng biệt danh: Siêu nhân Te Te vì lý do luôn dùng kèn làm vũ khí chiến đấu, luôn thổi te te nhằm đánh lạc hướng kẻ địch và lúc nguy cấp thì kèn trở thành binh khí chiến đâu của Đặng Dũng. Bé Phạm Trường biệt danh: Siêu nhân Béo Bự, Béo Bự vì cậu sẵn sàng giúp đội Siêu Nhân giải quyết bữa sáng một cách nhanh nhất mà chưa cần sự đồng ý của cả nhóm, Bé Trung Hiếu, biệt danh Siêu nhân Bác Học vì luôn mang theo mình vô số vật dụng mà cả nhóm chẳng biết để làm gì. Nhóm Siêu nhân nhất quyết không tuyển Siêu nhân nữ chỉ vì lý do: Siêu nhân không thể khóc nhè được.


Trong lúc Te Te và Bác Học đang đuổi theo Béo Bự để lấy lại hộp sữa thì chú Cuội đáp xuống. Béo Bự mất đà ngã vào chú Cuội trong khi Te Te và Bác Học vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cuội ta thấy hộp sữa thì lạ lắm, cầm lên ngó nghiêng hoài. Ba siêu nhân đã nhận ra sự hiện diện của người lạ. bèn chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu.


Chú Cuội thấy vậy bèn nói: Ta là chú Cuội được chị Hằng Nga cử xuống tìm người lên giúp mặt trăng khỏi thảm họa bóng tối.


Bác Học liền hỏi: Vậy trâu của chú đâu.


Lúc này chú Cuội mới nhớ ra: đúng rồi Trâu đâu rồi nhỉ? Sao ta lại ở đây có một mình. Thì ra lúc trâu đang đưa chú Cuội xuống gần tới Trái đất thì thấy bãi cỏ non và ngon quá nên đã thả chú Cuội xuống chỗ 3 Siêu nhân rồi đi ăn cỏ ;luôn rồi. Đây rồi, trâu đã đi ăn cỏ về rồi.


Chú Cuội nói với 3 Siêu nhân sự việc và mong muốn được 3 siêu nhân giúp đi giải cứu mặt trăng khỏi thế lực bóng tối.


Ba siêu nhân nhí nhìn nhau rồi cùng nhau giơ tay đồng ý bắt đầu cuộc chinh chiến giải cứu mặt trăng khỏi thảm họa bóng tối.


Chị Hằng rất vui mừng khi được gặp 3 siêu nhân nhí tuy nhiên chị cũng không khỏi băn khoăn: 3 em nhỏ thế này không biết có đẩy lùi được bóng tối hùng mạnh không?


Đoán được sự lo lắng của chị Hằng. Các siêu nhân nhí đồng thanh nói: Chị cứ tin tưởng đội Siêu nhân nhí chúng em.


Đúng lúc này bóng tối đã bắt đầu che phủ mặt trăng. Te Te bèn cầm kèn lên và thổi. Bóng tối thấy lạ quá, đứng lại nghe, rồi lại thấy vui quá lại lắc lư theo điệu nhạc.


Bóng tối hỏi: Cái gì mà hay vậy?


Te te trả lời: Đây là bản “ Chiếc đèn ông sao” trong đêm hội Trăng rằm.


Bóng tối lại hỏi: Đèn ông sao là như thế nào. Đêm hội Trăng rằm là như thế nào.


Lúc này Bác Học bèn mở chiếc hộp mình mang theo và lấy ra một chiếc đèn ông sao: Đây là chiếc đèn ông sao, Và trong đêm hội Trăng rằm thì sẽ như thế này. Bác Học thắp cây nến trong chiếc đèn ông sao. Một ánh sáng huyền ảo, lung linh sắc màu hiện ra.


Bóng tối thốt lên: Ôi đẹp quá, cả đời ta sống trong bóng tối, chưa biết đến ánh sáng nào đẹp như thế này.


Béo bự lúc này mới lên tiếng: Vẫn chưa hết đâu. Đây là bánh nướng này, còn đây là bánh dẻo này,


Bóng tôi ngạc nhiên lắm bèn hỏi: Để làm gì vậy


Bộ ba siêu nhân trả lời: Để phá cỗ trông trăng. Bóng tối có muốn phá cỗ không?


Lúc này thì bóng tối đã thích bộ ba siêu nhân lắm rồi: Có chứ.


Bóng tối thử ăn bánh nướng mùi vị mới ngon làm sao, còn bánh dẻo thật là thơm ngon.


Bộ ba siêu nhân bèn hỏi: vậy tại sao bóng tối lại định che phủ mặt trăng.


À, tại vì ta chưa được thưởng thức đêm hội trăng rằm bao giờ cả. Nên không biết mặt trăng tuyệt vời như vậy. Ta sẽ từ bỏ ý định đó. Ta đi đây. Cảm ơn các ngươi đã cho biết đêm hội trăng rằm tuyệt vời như thế nào.


Nói rồi bóng tối dần di chuyển đi thật xa. Chị Hằng Nga, chú Cuội vui mừng khôn xiết và cảm ơn bộ ba siêu nhân đã mang lại bình yên cho mặt trăng. Ôi đã đến giờ phá cỗ trông trăng rồi, tụi em phải về thôi.


Bộ ba siêu nhân trở về nhà và cùng phá cỗ với gia đình, bạn bè. Ngước nhìn lên bầu trời bộ ba siêu nhân thấy chị Hằng Nga, chú Cuội đang vén mây vẫy tay nhìn xuống: Trung thu vui và hạnh phúc nhé bộ ba Siêu Nhân.