Con vốn là một cô bé ham đọc sách, khi đến hiệu sách hay những góc học tập tại một số khu vui chơi giải trí, nhìn thấy sách là con lại sà xuống đọcCon vốn là một cô bé ham đọc sách, khi đến hiệu sách hay những góc học tập tại một số khu vui chơi giải trí, nhìn thấy sách là con lại miệt mài đọc:


Trung thu sắp đến, mẹ đưa các con đên hiệu sách để mua sách. Con liền chọn quyển “ Sự tích chú cuội cung trăng” và mẹ mua về đọc cho các con nghe. Các con nghe mẹ đọc mà như hút từng lời của mẹ, từ chuyện lúc đầu cọp nhai lá quý cứu sống cọp con như thế nào, chú cuội thấy vậy mang cây về nhà trồng cứu sống mọi người ra sao, vợ chú đã mắc sai lầm gì nên cây mới giông lên trời v.v…Mẹ kể xong liền nói với các con rằng, các con hôm nay nghe xong câu chuyện này rồi đi ngủ, hôm sau mẹ con mình cùng kể cho nhau nghe câu chuyện trong giấc mơ của con về chú Cuội nhé. Các con giả bộ ngủ trông rất dễ thương:


Hôm sau mẹ chủ động kể về giấc mơ của mẹ rằng, mẹ mơ được lên cung trăng thăm chú Cuội, được xin chiết một cành cây lá quý để mang về dưới hạ giới trồng cho lá mọc lên để cứu những người bị bệnh hiểm nghèo được khỏi bệnh. Nhưng con gái mẹ rất hồn nhiên kể về hai giấc mơ của mình. Giấc mơ thứ nhất là con mơ thấy được trồng nhiều cây nho xanh, được nhìn thấy nhiều quả lơ lửng trên giàn cây và được ăn nhiều nho xanh vào mỗi dịp trung thu về. Vì mẹ nói rằng, nho xanh chỉ có nhiều ở nước mình vào mỗi dịp thu sang, vì vậy cứ đến trung thu là con được ăn nho xanh thỏa thích. Còn trong mảnh vườn nhà mình sẽ trồng nhiều giàn cây nho để con được hái.Nhưng con sẽ nhớ tưới cây bằng nước sạch để cây không bị dông lên trời như cây thuốc quý của chú Cuội đâu mẹ ạ. Nếu bố mẹ tưới hộ con cũng luôn nhớ tưới bằng nước sạch, con chỉ sợ em Thỏ còn bé hay quên nên tưới cây bằng nuớc bẩn thôi. Và có một hôm, em Thỏ mang chậu nước ra sân rửa tay, rửa xong em định đổ luôn nước vào gốc cây nho thì con chạy ra kịp và ngăn em lại, nước bẩn chỉ bắn có vài giọt nên chùm nho và cây nho không thể bay lên trời được mà chỉ lơ lửng trên giàn khiến cho con nhắm mắt, cố kiễng cao chân mãi mới với tới được:


Giấc mơ thứ hai là con mơ vào đêm trung thu trăng tròn và sáng, con sẽ được bay lên cung trăng để thăm chú Cuội, hỏi chú Cuội rằng có phải vì nhớ nhà, nhớ hạ giới không mà chú ngồi bên gốc cây mặt buồn đến vậy, con được dạo chơi cùng với chị Hằng và mời chị xuống dưới hạ giới cùng chơi với các con và các bạn cùng phá cỗ trung thu trong khu tập thể nhà mình vào những ngày sắp tới, nhưng con sẽ không quên mỗi lần được lên cung trăng như vậy con sẽ xin chú Cuội hái về thật nhiều lá quý để mang xuống hạ giới chữa bệnh cho nhiều người bị mắc bệnh hiểm nghèo mẹ ạ.Như vậy con vừa được nhiều lần lên cung trăng dạo chơi, nhiều lần hái lá thuốc quý về chữa bệnh dưới hạ giới, chữa cho ông nội khỏi bệnh đau chân, chữa cho bà nội khỏi bệnh cao huyết áp và chữa cho nhiều người khỏi bệnh để mọi người không phải nằm bệnh viện, không phải tiêm thuốc đau như hồi con bị viêm phồi, không phải truyền nước nhiều như lúc con bị sốt cao phải không mẹ?


Mẹ nghe xong hai giấc mơ của con mà thấy rằng, con vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi thơ trong giấc mơ thứ nhất, nhưng lòng nhân ái đã nảy nở trong trái tim cô bé chưa đầy 6 tuối của mẹ ở giấc mơ thứ hai, mà lòng nhân ái thì dù là trong giấc mơ, trong chuyện cổ tích hay trong đời thường đều rất cần có nó ở trong trái tim mỗi chúng ta. Nó làm đẹp tâm hồn trẻ thơ, nó hình thành nên tính cách của một con người có nhân nghĩa, biết sống vì mình, vì mọi người để hướng đến một tương lai tươi đẹp nhất. Chuyện cổ tích đến từ giấc mơ của con gái yêu sẽ được mẹ ghi lại thành trang nhật ký để làm kỷ niệm ấu thơ của con trên bước đường trưởng thành!