Con gái đã trải qua 3 mùa trung thu,năm nào mẹ cũng mua đèn trung thu làm sẵn về cho con chơi.Năm nay mẹ nỗi máu siêng nên tự tay làm những chiếc đèn thật xinh tặng con gái.Nào cả nhà cùng làm nhé


Dụng cụ bao gồm :


- Que đè lưỡi or que kem


- Keo 2 mặt loại lớn


- Đĩa CD,màu nước , giấy màu thủ công,nơ gói quà


- Kéo, dây dù


Đầu tiên mình lấy 4 cái que ra làm khung hình vuông,sau đó cứ dán chồng lên nhau cao dần,độ cao tuỳ ý mình nhé.Các thanh gỗ được cố định bằng keo dán 2 mặt nhé.Nhớ phải ấn mạnh tay cho keo dính chặt.


Bây giờ là lúc các bạn thoả sức trang trí nhé.Hãy dùng màu nước sơn lên mặt trên cùng của chiếc đèn , hãy dùng sự khéo léo,trí tưởng tượng phong phú để sáng tạo ra những hình ảnh dễ thương nhé.Nào là khuôn mặt người vui vẻ,những bông hoa tươi thắm,những vì sao nhấp nháy vui đùa cùng ông trăng….


Hãy đặt chiếc đĩa CD phía dưới đáy để dốt nến và làm cho ánh đèn thêm lung linh,hãy dùng những chiếc nơ điểm tô cho chiếc đèn thêm dễ thương nữa nhé


Phù…xong rồi,nào chúng ta cùng ngắm nhìn thành quả nào.Hãy thắp nến lên,lung linh quá,đẹp quá các bạn ơi !


Và đây là thành quả của mình sau 2 đêm hì hục cắt dán.Chà,cũng hok tới nỗi nào dù đường nét chưa tinh tế cho lắm ( lần đầu tiên thử nghiệm mừ ),năm sau kinh nghiệm hơn nhé


Sáng hôm sau con gái thức dậy,miệng cười toe toét,nhảy chân sáo reo lên vui sướng khi nhìn thấy những chiếc lồng đèn này.Mình thấy vui quá,hạnh phúc quá.Con gái ơi,trung thu vui vẻ nhé


ID: ananbaby