Chắc hẳn tất cả các bé , bé nào cũng thích có những món đồ chơi là lạ, xinh xinh và vui hơn nữa món đồ đó do chính ba mẹ và bé cùng làm ra đúng không nào? Hélène cũng vậy , mê lắm mỗi khi được mẹ chỉ làm bất cứ việc gì . Và để góp vui với chương trình MÙA TRĂNG LUNG LINH cùng các bạn .Hôm nay , Hélène sẽ được mẹ hướng dẫn làm một chiếc nón từ giấy bìa màu .


Đồ chuẩn bị gồm:


- Giấy bìa ( có thể tận dụng hộp bánh trung thu bằng giấy , bìa sơ mi củ hoặc bìa tập củ )


- Dây thun tròn


- Kẹp bấm giấy


- Keo, kéo , compa, thước , bút chì


- Bông gòn màu , tròn


- Màu vẽ , vài bông hoa nhỏ hoặc cườm…để trang trí ( nếu bé thích )


Giờ 2 mẹ con mình cùng bắt tay vào làm nào .


Đầu tiên mẹ sẽ giúp con dùng compa quay 1 vòng tròn và cắt vòng tròn đó ra . Sau đó , mẹ vẽ 2 đường chéo cắt nhau


Và trên vòng tròn đó sẽ có 4 đường vẽ , bây giờ con chỉ cắt 1 đường và đến dấu chấm giữa thì dừng lại nhé .


Dùng tay uốn lại theo vòng , rồi lấy kẹp bấm , bấm 1 hay 2 ghim cho dính nha con


Đo 1 đoạn dây thun khoảng 20cm , xong bấm vào 2 bên để làm dây nón


Xong rồi đó , giờ con giúp mẹ dùng keo dán 1 cục bông lên đỉnh nón nhé


Ta la ……thế là 2 mẹ con đã hoàn thành xong cái nón thật nhanh và đơn giản.


Các con có thể dùng màu nước , vẽ bông vẽ hoa hoặc gì đó tự trang trí theo sở thích của các con nhé !


Chiều về , con hân hoan ríu rít khoe với ba và anh hai : mẹ dạy con làm đó ba. Đẹp hôn Ba , đẹp hôn hai? Nhìn con cầm chiếc nón trên tay cứ mân mê rồi lại cười khúc khích; lòng mẹ lâng lâng 1 niềm vui khôn tả . Chiếc nón tuy đơn sơ , mộc mạc nhưng đó chính là tất cả tình thương của mẹ , lời khen của ba và cả những lời trêu ghẹo của anh hai đã gói trọn trong ấy.


Chúc con gái và các bé đón một cái tết Trung thu thật vui , bổ ích .


Mình mến chúc các gia đình có một dịp vui chơi thật vui vẻ, đầm ấm tại quê nhà !


ID: Rosse_Dao0609