Bi là một cậu bé rất thông minh. Một hôm, Bi đi chơi và lạc vào một khu rừng rất lạ. Dưới chân Bi là mây trắng, mây hồng bồng bềnh. Nơi đây, cây cỏ không mọc lên từ đất mà mọc lên từ mây. Từng bông hoa rập rờn trước gió. Xa xa, tiếng suối róc rách. Bi thích lắm, lắng tai nghe. Chợt bi nghe thấy bên cạnh tiếng suối êm ái như tiếng đàn có tiếng khóc vọng lại. Tò mò vì tiếng khóc rầu rĩ giữa một không gian thơ mộng, Bi tìm đến bên bờ suối, nơi phát ra tiếng khóc. Ở đó, một cô gái đẹp đang ngồi ủ rũ.


Nhìn thấy Bi, cô gái giật mình vội hỏi: Em là ai? Sao em lại có mặt ở đây?


- Em là Bi, em chơi và bị lạc vào khu rừng này. Chị cũng bị lạc không tìm được đường về nhà ah? Chị đừng sợ, Bi thông minh lắm, Bi sẽ tìm được đường giúp chị về nhà!


- Cậu bé ngốc ơi! Em có biết đây là đâu không? Đây là cung trăng em ạ. Chị là Hằng Nga.


- Em cứ tưởng chị Hằng và cung trăng chỉ có ở trong truyện cổ tích của bà thôi chứ? Ôi! Thích quá, em sẽ về nhà đưa các bạn đến đây chơi cùng chị cho vui nhé. Chị ở đây một mình chắc buồn lắm!


- Chị có thật, cung trăng có thật. Nhưng em nên quay về ngay đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Quỷ Vương muốn chiếm cung trăng và bắt chị phải làm vợ hắn. Lễ cưới sẽ tiến hành vào đúng rằm tháng 8 này.


- Nếu vậy thì bọn trẻ chúng em sẽ không còn đêm rằm tháng 8 rước đèn phá cỗ trông trăng chờ đón Chị Hằng nữa hay sao? Có cách nào giúp chị giải thoát khỏi Quỷ Vương không? Em sẽ giúp chị?


Bé Bi và Hằng Nga trò chuyện một hồi, thấy cậu bé thông minh lanh lợi lại thực lòng muốn đánh đuổi Quỷ Vương, giữ lại ngày tết trông trăng cho các bạn nhỏ, Hằng Nga yên tâm nhờ cậu bé giúp đỡ. Hằng Nga bảo: Việc này nguy hiểm lắm. Muốn đánh bại được Quỷ Vương, ta phải có cành trúc của Phật Bà Quan Âm ở Tây Thiên để kết đèn lồng; có lửa trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân trên thiên đình để thắp đèn vào đêm trăng tròn. Nếu em giúp được chị đi xin cành trúc và lửa thì mới mong cứu được Cung trăng thoát khỏi nguy hiểm này. Quỷ Vương cho người canh gác chị rất kỹ nên chị không thể đi nơi khác được.


Bi dũng cảm đồng ý đi ngay. Vì Bi không muốn rằm tháng 8 năm nay Bi không được ngồi trông trăng nghe bà ngoại kể chuyện ngày xửa ngày xưa, không được rước đèn, không được bám đuôi đoàn múa lân dạo đi khắp phố. Chị Hằng Nga lấy nước suối quệt vào chân Bi. Đột nhiên, Bi cảm thấy Bi có một sức mạnh kỳ lạ...


Chị Hằng dặn dò đường đi: Xin cành trúc của Phật Bà thì rất dễ vì Phật Bà Quan Âm rất thương người, nhưng để gặp được Thái Thượng Lão Quân thì rất khó vì em phải đánh lừa được sư tử canh cửa. Chị đã làm sẵn 100 chiếc bánh làm từ mây trắng, 100 chiếc bánh làm từ nắng vàng. Bánh mầu trắng làm từ mây gọi là bánh dẻo. Bánh mầu vàng làm từ nắng gọi là báng nướng. Khi đến chỗ Phật Bà Quan Âm, em hãy biếu bà giỏ bánh dẻo. Còn giỏ bánh nướng, em đem dâng cho sư tử canh cửa thì em sẽ gặp được Thái Thượng Lão Quân ngay.


Có sức mạnh từ dòng suối tiên, Bi đi không biết mệt mỏi. Bi cưỡi mây, vượt gió, loáng một cái đã xin được cành trúc ở Tây Thiên và lửa ở lò bát quái luyện linh đan của Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân còn cho Bi một tấm vải 7 mầu, mỏng như làn nước. Ngài dặn Bi về nói với Chị Hằng, đem miếng vải này bọc ngoài chiếc đèn thì lửa sẽ không bị tắt khi Quỷ Vương bày phép yêu ma. Bi lại dốc sức, đi ngày đêm không nghỉ về cung trăng nơi Hằng Nga đang đợi.


Bi về đến nơi thì đúng ngày rằm tháng 8. Hằng Nga đã bị Quỷ Vương nhốt vào một căn phòng khóa chặt. Bên ngoài sân, hắn cho bày tiệc linh đình. Bi ngồi vót nan, kết đèn. Loay hoay mãi Bi mới làm xong đèn, phủ vải như lời Thái Thượng Lão Quân dặn dò.


Trăng cũng đã lên cao. Bi nghĩ chắc ở dưới mặt đất, các bạn Bi đang háo hức chờ chị Hằng xuất hiện. Nhờ có Thỏ Ngọc, Bi tìm được chỗ chị Hằng đang bị nhốt. Khó khăn lắm, Bi mới đưa được đèn cho chị Hằng. Cũng vừa lúc ấy, Quỷ vương sai người vào bắt Hằng Nga ra làm lễ kết hôn. Hằng Nga cầm đèn, vừa đi vừa múa. Điệu múa của nàng nhẹ nhàng nhưng có một sức mạnh kỳ diệu. Mỗi nhịp múa khiến chiếc đèn sáng hơn, ánh sáng đi đến đâu, quân của Quỷ Vương bị tiêu diệt đến đấy, sau cùng là Quỷ Vương dù giở mọi phép yêu mà nhưng vẫn bị tiêu diệt. Cung trăng trở lại thanh bình.


Cũng đến lúc Bi phải về nhà phá cỗ với các bạn và bà ngoại rồi. Hằng Nga cám ơn Bi dũng cảm, tặng Bi chiếc đèn và một cặp bánh nướng bánh dẻo mang về biếu bà.


...


Bà ngoại bế bi vào giường, đặt cặp bánh và chiếc đèn lên bàn học của Bi. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay trăng tròn và sáng quá! Còn vầng trăng của bà cũng đang mỉm cười và tỏa sáng...