Tuổi thơ của mẹ và của các con đều gắn với những bạn búp bê xinh xắn, những que kem hay những câu chuyện cổ tích… Đến bây giờ khi đi mua đồ chơi cho con, mẹ vẫn thấy xao xuyến với những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh ý!


Mùa Trung thu năm nay, 3 mẹ con mình cùng nhau trang trí phòng của em búp bê nhé!


Đầu tiên là những quyển vở, mẹ in giấy có kẻ dòng, chia giấy ra thành những mảnh nhỏ có kích thước 6x4cm, mẹ cắt cả giấy màu cũng theo kích thước đó và dập ghim vào giữa để thành những quyển vở xinh xắn.


Làm sách thì phức tạp hơn một chút, mẹ tìm nội dung truyện, thu nhỏ chữ lại rồi cho vào những ô có kích thước 3x4cm. Sau đó mẹ cắt những ô truyện này ra theo chiều dài, lấy hồ dán những trang giấy vào với nhau. Bìa mẹ cũng phải căn cho nó vào trong kích thước vừa với truyện.


Vậy là xong những quyển vở và truyện thật dễ thương, phải không nào?


Khi có những quyển vở và truyện rồi, phải xếp chúng vào đâu nhỉ? Với suy nghĩ đó, mẹ đã làm 1 cái giá sách bằng những que kem và keo 502.


Mẹ chia nữa que kem ra, ghép lại làm chân, ghép 6 que kem (đã cắt đầu tròn đi) làm mặt bàn, ghép 11 que kem làm giá sách. Sau đó mẹ ghép chân bàn vào này, dựng giá sách và chia ra thành những ngăn nhỏ. Đầu tròn cắt đi để làm bàn và giá sách thì mẹ dùng để trang trí lên trên (tận dụng triệt để), nhìn cũng dễ thương hơn đấy chứ, con nhỉ?


Làm ghế thì mẹ phải chia que kem ra những phần nhỏ hơn: 1/2 và 1/3. Mẹ gắn khung ghế hình chữ L (hơi ngả ra phía sau 1 chút) bằng những que kem có chiều rộng bằng 1/3. Sau đó xếp và gắn những que kem ½ vào làm ghế và lưng tựa. Sau cùng là chân và gắn 1 thanh ngang cho vững.


Phòng của bé cần có giường chứ nhỉ? Do nhà chật nên chị Tý và em Sún nằm giường tầng vậy nhé!


Cũng với những que kem, mẹ ghép thành chân giường và dát giường. Mẹ dựng chân giường lên, chống bằng những thanh ngang, những thanh này cũng dùng để đỡ dát giường luôn. Sau đó mẹ chia nhỏ que kem ra theo chiều rộng 1/3 để làm thang và thang chắn bảo vệ.


Tiện nhà có những mảnh vải xinh xinh, có máy khâu, mẹ may thành 2 bộ chăn ga gối đệm cho 2 chị em. Chị tý thì điệu đà với bạn hươu, gối trái tim, còn e Sún thì dễ thương với bạn khỉ và bạn chó Snoopy 


Vậy là đã xong, mời chị Tý và e Sún vào thăm quan nào!


Trung thu năm nay, mẹ sẽ đọc truyện “Sự tích chú Cuội cung trăng” và cùng chơi búp bê với các con nhé!


ID: xuc-xac-luc-lac