:)Cách đây 2 năm (26/06/2011) mình có được cơ hội tham gia ngày Hội gia đình WTT 2011, vui lắm các Mẹ ạ. Các bé thì được vui chơi, được tặng quà, được xem văn nghệ do các bé thiếu nhi biểu diễn, được tham gia trò chơi cùng Ba Mẹ và được 1 buổi sáng thật sự ý nghĩa. Các gia đình cùng chung sức chơi trò chơi mà thường thì những ngày bình thường ít khi có cơ hội được cùng chung quyết tâm về đích như thế. Đó là điều mà mình thấy rất hay và nên duy trì.:)


Mình xin đóng góp một vài ý kiến mong rằng ngày Hội gia đình WTT năm nay thật sự hoành tráng và là một sân chơi bổ ích để các Mẹ cùng giao lưu và thân thiết hơn.


1/ Về thời gian: Vào buổi sáng và nên bắt đầu sớm khoảng 8h00 khai mạc, không nên kéo dài thời gian khai mạc do các gia đình tới trễ nhé, như vậy các bé sẽ được chơi sớm và không nản lòng vì đợi lâu các con sẽ mệt và khó chịu.


2/ Có những phần quà nhỏ tặng gia đình làm kỉ niệm, các bé sẽ rất vui vì điều này.


3/ Có những khu vui chơi cho các bé theo từng lứa tuổi, chẳng hạn như chương trình "SIêu quậy tí hon", bé nhỏ thì thi trò: bò lượm banh, bé lớn hơn thì thi thố với nhau như ghép hình,...và có một trò chơi giành cho cả gia đình: Ba, Mẹ và các con cùng thi tài với các gia đình khác - đây mới thật sự là điểm nhấn cho ngày hội "gia đình WTT".


4/ Có riêng một không gian để các bé tha hồ tạo dáng làm người mẫu chụp hình, hoặc có một sân khấu biểu diễn văn nghệ do các bé là con, cháu của thành viên WTT tham gia biểu diễn, nếu cần thiết thì các Mẹ đăng ký và các bé sẽ tập trước để cùng biểu diễn, "cây nhà lá vườn" mà, không cần phải thuê đoàn xiếc hay ca sĩ khách mời,...


5/ Khu ẩm thực, gian hàng từ thiện hoặc khu bán hàng dành cho các thành viên của MGOD,...


Với một vài ý tưởng trên mong rằng "Ngày Hội gia đình WTT 2013" thành công tốt đẹp và là một sân chơi thật sự ý nghĩa dành cho các bé và cho cả gia đình.


Khoe tấm hình kỉ niệm năm 2011 đây ạ::)