MS 33-1:


Niềm vui lớn nhất của bố mẹ là sau giờ làm, được chơi đùa với con. Hạnh phúc của bố mẹ là nhìn thấy con mạnh khỏe, lớn lên mỗi ngày. Bố mẹ thích nhất là được nhìn thấy bước đi đầu tiên của con, con đi run run, loạng choạng nên vẫn cần sự dìu dắt của bố mẹ. Có đôi khi con vùng tay mẹ ra không cần dắt…


MS 33-2:


…để rồi đổ ập xuống, may có bố đỡ, tưởng con sẽ sợ hãi, nhưng không, con cười khanh khách!


MS 33-3:


"Rồi tiếp tục đứng dậy đi như người say rượu và còn hào hứng hơn cả lúc trước.


Bố mẹ yêu con nhiều lắm, con biết không!"