MS 73-1:


"Sau năm lần bảy lượt thay đổi lịch bay vì công việc, cuối cùng ba mẹ cũng dành tặng cho con một chuyến du lịch thật vui và nhiều ý nghĩa ở Singapore.


Đây là tấm ảnh kỷ niệm tại bờ biển Sentosa. Con gái sau một hồi chạy nhảy tung tăng cùng các chú cá trong Underwater World và cổ vũ cho những chú cá heo biểu diễn đã mệt nhoài nên không cười nổi nữa."


MS 73-2:


Sở thú Singapore thật là có "sức hút mãnh liệt" đối với con gái. Sau một ngày thăm thú và vui chơi trong đó vậy mà con gái vẫn không muốn về. Ba trêu "Con gái đã biết yêu thiên nhiên rồi đó nha mẹ, lớn lên sẽ là một cô bé nhân hậu lắm đây!"


MS 73-3:


Còn ảnh này chụp bên cạnh nhà hát nổi tiếng nhất Singapore, ai cũng gọi là Trái Sầu Riêng vậy mà con gái lại đổi tên thành "Con thuyền" và con bảo không giống Sầu Riêng đâu mẹ.