Một trường tiểu học ở tỉnh Hà Bắc (TQ) đã mở một lớp học kỹ năng sống chủ đề hỏa hoạn và mời lính cứu hỏa đến phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy.

Bố của Yu (8 tuổi) là lính cứu hỏa, vì vậy cô bé đứng lên để chia sẻ về công việc của bố mình với các học sinh và giáo viên. "Thực sự bố khiến em rất buồn, em không biết viết gì về bố khi cô nhờ đến. Thậm chí em không biết gì nhiều về bố, vì một tháng em chỉ gặp bố vài ba lần. Em chỉ biết là bố đang cứu giúp rất nhiều người thoát khỏi tử thần", Yu nói


 

hình ảnh

Cha của Yu ôm chầm lấy con gái sau khi nghe bức thư của cô bé gửi cho mình. (Ảnh: China News)

Trong bài văn, cũng là bức thư Yu muốn gửi cho bố, không có hành động anh hùng nào của người cha được Yu đề cập đến. Thay vào đó là những lo lắng và sự không hài lòng. "Em không muốn là con gái của một anh hùng. Em chỉ muốn bố luôn khỏe mạnh để ở bên cạnh.

 Có nhiều đêm, bố về, mùi khói khét lẹt còn ám trên người, em thấy bố thoáng đau trên mặt nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi với cả nhà. Cả khi bố bị gãy tay trái phải bó bột, chỉ cần có thời gian, bố cũng cắt cho em một mái tóc thật đẹp. Mẹ vẫn bảo em, nếu có một ngày nào đó bố không về, em và mẹ cũng không được khóc...", Yu viết.

Người lính cứu hỏa đứng lặng lẽ trong lớp là bố của Yu. Khi giáo viên hướng dẫn cô bé cởi mũ bảo hiểm của người lính, cô thấy cha mình sau lớp mặt nạ chống độc, mắt đỏ hoe. Không thể chờ đợi, cha của Yu đã ôm lấy con gái. "Người cha nào không yêu con, chỉ vì họ có nhiều trách nhiệm trên vai nên đôi khi vắng mặt trong sự trưởng thành của con mình", cha của Yu tâm sự.

hình ảnh

Ông bố 'ngụy trang' để con gái không phát hiện (Ảnh: China News)

Có lẽ trong ký ức của mỗi chúng ta hẳn luôn lưu giữ hình ảnh đặc biệt về bố. Bố là người thầy đầu tiên, là người nhẫn chịu bao khó nhọc để ta khôn lớn, đôi khi còn là hình mẫu lý tưởng để ta noi theo trong suốt cuộc đời. Nhưng khi bạn có một người là lính cứu hỏa, có lẽ bạn phải chịu thiệt thòi rất nhiều.

 "Em không muốn là con gái của một anh hùng" – câu nói đó của cô bé Yu hẳn sẽ khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Bởi chỉ có những ai biết yêu gia đình mới hiểu, sự sống của người thân là điều quý giá nhất trần đời.

Nếu có cha là một người lính cứu hỏa, thì đứa con của họ sẽ thiệt thòi rất nhiều. Họ có thể phải rời gia đình từ lúc sáng sớm đến tối mịt mới về, họ buộc phải đặt gia đình ở vị trí ‘số 2’ để đi cứu lấy gia đình của người khác.

Chính vì thế mà nhiều lúc, họ có thể không được ở bên con cái, không thể đồng hành cùng con trong những chặng đường quan trọng nhất bởi ngoài kia, rất nhiều người cần họ. Người đời gọi lính cứu hỏa là những người chiến đấu giữa thời bình. Họ được rèn giũa để hình thành tính cách gang thép, không sợ khói lửa nguy nan.

hình ảnh

(Ảnh: China News)

 Họ sẵn sàng dấn thân để cứu người, họ sẵn sàng hy sinh để đổi lấy sự bình yên cho xã hội. Có những người đã nằm xuống, có những người mang thương tật vĩnh viễn, có những người bỏ lại tuổi trẻ, thanh xuân, và cả gia đình.

Thế nên, xã hội chúng ta nhất định phải trân trọng và biết ơn những con người như thế! Bởi vì nhờ có lính cứu hỏa, cuộc sống của bao người mới được trọn vẹn và bình yên!

Nguồn tham khảo: VNE