Mẹ kế triệt sản để toàn tâm lo 8 con riêng của chồng là câu chuyện khiến nhiều người nghẹn ngào. 

hình ảnh

Chị Phạm Thị Hoa (sinh năm 1970, tại xã Thanh Chương, Nghệ An) chấp nhận về sống chung với ông Đức dù nhiều người khuyên cản, bảo chị làm vậy là gàn dở. Ông Đức vốn có một đời vợ nhưng chẳng may bà qua đời, từ đó sống cảnh gà trống nuôi 8 đứa con. Nói sơ qua tình cảnh của ông để thấy quyết định của chị Hoa là quá đặc biệt và sau này bà đã dùng tình thương yêu để đối đãi các con. 

Năm 2006, chị Hoa quyết định về làm vợ ông Đức, một phần vì kém duyên muộn chồng, một phần vì chị thương hoàn cảnh khốn khó cũng như tính tình thật thà của người đàn ông này. “Về nhà ông ấy, thấy 8 đứa con gầy gò, rách rưới tôi thương quá. Cái khổ của phận mồ côi thôi thấm thía lắm”, chị Hoa nghẹn ngào cho biết vì từ nhỏ chị đã mồ côi nên thấm thía, đồng cảm. 

hình ảnh

(Ảnh: Dân trí)

Ngày về nhà chồng, chị chẳng có mâm cao cỗ đầy hay váy áo đẹp, mà chỉ có căn nhà chòi rách rưới tạm bợ cùng đàn con nheo nhóc. Ban đầu các con riêng của chồng có chút e dè, không thiện cảm vì sợ cảnh “mẹ kế con chồng” nhưng dần dần đã hiểu ra. 

Đến năm 2007, bà sinh con và yêu cầu bác sĩ thắt ống dẫn trứng triệt sản vì sợ cảnh “con chung con riêng”, chưa kể nhà nghèo không có đủ tiền nuôi các con đến nơi đến chốn. “Được chăm sóc đứa con mình đứt ruột đẻ ra ai mà không vui nhưng tôi sợ cái ảnh con chung, con riêng, sợ các con chồng phải chạnh lòng buồn tủi, sợ sinh thêm nữa thì không thể cáng đáng chăm sóc cho tất cả các cháu” - chị Hoa chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh: Dân trí)

Các con riêng của ông Đức cũng dần thay đổi suy nghĩ, cách hành xử với người “mẹ kế”. Thấy bà yêu thương chúng thật lòng, còn chăm chỉ làm nương làm rẫy để kiếm tiền nuôi cả nhà nên 8 người con riêng của ông Đúc dần dần đã gọi bà bằng tiếng “mẹ” thật tâm. 

Hồi năm 2017, đứa con riêng thứ 7 của ông Đức bị chẩn đoán ung thư. Bà Hoa đưa con ra Hà Nội, vay mượn tiền bạc để chữa trị “còn nước còn tát”. Bà thức suốt đêm để xoa tay bóp chân giúp con đỡ đau nhức mỗi đêm sau những lần xạ trị, hóa trị. “Nhiều đêm thấy con đau đến vã mồ hôi, cứ siết chặt tay tôi mà gọi lại thấy thương con vô hạn, khi đó chỉ ước mình có thể gánh nỗi đau cho con…” - người “mẹ kế” giãy bày.

hình ảnh(Ảnh: Dân trí)

Người đời thường bảo, “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng” nhưng trong cảnh nhà của chị Hoa mới thấy chẳng đúng. Khác máu nhưng chị chẳng tanh lòng, mà đối đãi thật tâm với các con, còn suy nghĩ đường dài nên triệt sản để toàn tâm chăm lo cả nhà. Nhìn các con khốn khổ, nheo nhóc nên lòng người mẹ bao dung, chọn hy sinh để các con hạnh phúc. Mẹ kế đối đãi con chồng như ruột thịt nên khiến nhiều người xúc động, nể phục.

Nhớ đến câu chuyện tương tự về người mẹ kế thương yêu con chồng hết lòng, đến khi bà chẳng may mắc ung thư thì được đứa con hiếu thảo, nhặt ve chai bán đổi tiền cứu mẹ. Những chuyện này giúp mọi người mới thêm thấm thía, rằng khi trao đi yêu thương một cách chân thành ắt sẽ nhận về tình cảm đáng trân quý. 

Nguồn tham khảo: Dân trí