Từ xưa đến nay, bất kỳ chuyện tình ‘tay ba’ nào cũng khiến xã hội có cái nhìn ác cảm và người người phê phán. Thế nhưng, trường hợp về cặp chị em song sinh cùng yêu một người ở Ấn Độ, lại mang tới những cảm xúc rất đặc biệt.

Hai người phụ nữ Mirror Ganga và Jamuna Mondal, 45 tuổi, chào đời trong một gia đình nghèo ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal. Họ có hai đầu, ba chân, bốn tay và một dạ dày. Tuy nhiên, hai chị em có trái tim, thận và gan riêng biệt.

Mọi người xung quanh luôn xa lánh và chế nhạo, họ gọi hai cô là “người nhện”.Vì thế, cả hai chưa từng được sống trong tình yêu và nhiều năm liền bị đàn ông từ chối bởi ngoại hình quá đặc biệt.

hình ảnh

(Ảnh: Daily Mai)

Cha mẹ của Ganga và Jamuna bỏ rơi họ từ nhỏ nên hai chị em theo một gánh xiếc để kiếm 25 USD mỗi đêm. Trong quãng thời gian làm việc cho gánh xiếc, họ quen anh Jasimuddin Ahmad, 36 tuổi. Anh đảm nhiệm việc điều chỉnh ánh sáng và âm thanh cho rạp xiếc vào buổi tối.

"Chúng tôi yêu Ahmad ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi gặp anh, cả hai chúng tôi đều cảm thấy thực sự yêu thương anh", Ganga nói. Sau này, cả hai cô cũng rất ngạc nhiên khi Ahmad tỏ tình với họ.

Jamuna còn cho biết thêm: "Chúng tôi rất hạnh phúc kể từ khi anh ấy xuất hiện. Chị em tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, và không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Chúng tôi rất mong sẽ được sống phần đời còn lại bên anh ấy".

Cặp chị em song sinh cùng yêu một người tỏ ra khá ngần ngại khi nói về chuyện tình trong một nền văn hóa bảo thủ. Ganga kể: "Anh ấy rất vui tính và tốt bụng". Ba người đã sống chung với nhau 7 tháng trong một làng gần Kolkata.

hình ảnh(Ảnh: Daily Mai)

Về phía người đàn ông, Ahmad cho biết "Lúc nhìn thấy hai cô ấy, tôi có cảm giác nỗi đau của họ cũng là của tôi. Tôi luôn xem vấn đề của những người khác như của mình và cố gắng giúp cho mọi việc trở nên tốt đẹp hơn.

Hiện tại, tối nào tôi cũng ngồi với họ. Chúng tôi cùng chia sẻ bữa ăn và trò chuyện về cuộc sống, về niềm vui và nỗi buồn. Đôi khi chúng tôi cùng nghe nhạc và nói chuyện đến tận khuya. Thậm chí nhiều hôm chúng tôi nói chuyện tới 4 giờ sáng”.

Ban ngày Ahmad làm việc trong một trường học địa phương. Vào buổi tối, anh lái xe đưa các cô đi biểu diễn. Giống như rất nhiều mối tình đẹp khác, tình yêu của ba người chủ yếu dựa trên niềm vui và sự chia sẻ.

Dù vậy, cả ba đều không có ý định kết hôn bởi vì mọi người chắc chắn sẽ phản đối. Cặp song sinh dính liền cùng yêu một người từng có ý định phẫu thuật tách rời nhưng các bác sĩ đã phản đối vì ca phẫu thuật có thể ảnh hưởng tới tính mạng của họ.

Vì vậy, hiện tại ba người chỉ có thể tận hưởng những niềm vui đơn giản trong cuộc sống. "Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có Ahmad. Chúng tôi sẽ dành phần đời còn lại với anh ấy", Jamuna tâm sự.

hình ảnh

(Ảnh: Daily Mai)

Có lẽ, tình yêu chính là điều kỳ diệu nhất trên thế gian mà khoa học chẳng thể nào lý giả. Thương lắm hai chị em mồ côi cha mẹ, chịu thiệt thòi đủ đường và chẳng được ai giúp đỡ. Nỗi đau không lành lặn, nỗi đau dính liền nhau đã quá đủ cho một kiếp người. Vậy mà, họ còn phải ‘hứng’ những lời lẽ cay nghiệt của miệng đời.

Cũng may, trong cuộc sống nhiều khó khăn và bế tắc, anh Ahmad đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh đã đem đến những cảm xúc phi thường và tình yêu đôi lứa cho hai cô gái. Đừng nói nói tình yêu của họ không chân thành, bởi hai chị em song sinh chẳng có gì để cho anh Ahmad lợi dụng.

Ngược lại, chính sự rung cảm về tâm hồn, đã khiến một người đàn ông yêu hai chị em song sinh theo cách cao thượng nhất! Sau cùng, chỉ mong cho tình cảm của họ luôn được vững bền và những định kiến bớt khắc nghiệt! Bởi con người, sinh ra là để yêu thương!

Nguồn tham khảo: Anninhthudo.vn