Chứng kiến tình bạn của anh chàng bị teo chân sẽ khiến nhiều người xúc động. Ở đời, ngoài ý chí và ước mơ giúp ta thêm mạnh mẽ thì những người bạn tốt sẽ giúp mọi người thêm vững vàng. 

hình ảnh

Anh chàng tên Kevan bị mắc chứng bệnh loạn dưỡng cơ từ nhỏ và không thể di chuyển do cơ thể ngày càng teo nhỏ. Với anh, cử động đã là chuyện vô cùng khó khăn, huống gì nghĩ đến đi du lịch. Nhưng điều may mắn của Kevan đó chính là anh dám ước mơ. Có thể cơ thể không lành lặn nhưng trí óc của anh không cho phép ù lì và chấp nhận thực tại. 

Kevan mong mỏi sẽ được du lịch vòng quanh châu Âu, được ngắm cảnh và tiếp xúc với những con người thú vị. Có một cuốn sách đã nói rằng, khi bạn thành tâm mong muốn một điều gì thì hãy nghĩ về nó thật nhiều và tìm năng lượng từ vũ trụ trợ giúp. Quả thật, anh chàng bị bệnh loạn dưỡng cơ cũng đã có ngày đi du lịch quanh châu Âu như đúng ước mơ, khát khao của mình.

hình ảnh(Ảnh: Internet)

3 người bạn đã đồng ý giúp Kevan được thỏa giấc mơ bằng cách cõng anh đi du lịch quanh châu Âu trong 3 tuần. Nghe có vẻ dễ nhưng khi lên đường mới thấm thía nỗi vất vả và tình bạn thiêng liêng của họ. Đi du lịch với ba lô trên vai đã cồng kềnh, huống gì lại cõng thêm 1 người cùng nhiều thiết bị hỗ trợ trên vai. Nhưng họ đã gạt qua, đổi vất vả lấy niềm vui của người bạn. 

Nhóm bạn cũng gây quỹ, kêu gọi mọi người ủng hộ để giúp Kevan có kinh phí du lịch châu Âu. Chứng kiến tình bạn cũng như ước mơ cháy bỏng của anh chàng bị chứng loạn dưỡng cơ nên nhiều người không ngần ngại giúp đỡ. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: Internet)

Quả thật, chọn bạn mà chơi rất thấm thía. Kevan có thể không may khi cơ thể khuyết tật nhưng bù lại anh có những người bạn tốt bên mình. Đôi chân và cơ thể ngày càng teo nhỏ nhưng ý chí, tình bạn của anh lại dần lớn mạnh và trở thành câu chuyện truyền cảm hứng, đáng để được lan tỏa cho nhiều người noi theo. 


Nguồn tham khảo: Internet