Nếu cô đã thượng đẳng, tư tưởng phân biệt vùng miền như vậy thì mời cô cuốn gói về nơi cô sinh ra, nhanh cái chân lên cô nhé. Lớn tuổi sống lâu mà nham hiểm, lời nói sắt hơn dao, dám làm không dám chịu.

Tình hình chị em mình ở nhà chống dịch như thế nào rồi? Riêng em thì dù lương thực có thiếu một chút, các siêu thị, chợ ngưng bán nhưng cả nhà vẫn gồng gánh, ăn đủ no là được không cần ăn ngon. Giờ là lúc không phải để than thở vì tình cảnh này sẽ qua mau thôi. Cả gia đình chỉ hy vọng người dân cả nước nói chung và Sài Gòn nói riêng sẽ dập dịch thành công.

Ở nhà với chồng con không cọc không quạu mà đọc thông tin có bà cô tên FB là Hằng Nguyễn vỗ ngực xưng mình là người Hà Nội ngàn năm văn hiến, buông lời miệt thị, xúc phạm người Sài Gòn, phân biệt vùng miền mà bức xúc. Đọc bài viết dài thườn thượt, lời lẽ cay nghiệt của cô mà những người không phải dân Sài Gòn như em cũng phải giận tái mặt.

hình ảnh

Vâng, đây là lời lẽ của kẻ vỗ ngực xưng tên, tự hào mình sinh ra ở nơi ngàn năm văn hiến. Ảnh Hóng hớt showbiz

Nghe nói cô học cao hiểu rộng, con trai cũng là vũ công có chút tiếng tăm, mẹ con dắt díu nhau vào Sài Gòn kiếm cơm, coi như cả gia đình cô sống nhờ cái đất Sài Gòn này để có cái ăn, cái mặc mà nỡ lòng nào cô khinh bỉ, chê bai và hằn học với cái nơi đã dang tay cưu mang cả gia đình mình như thế? Cô này lớn tuổi mà em thấy cô hài hước quá.

hình ảnh

Ngửa tay nhận đồ từ thiện của phường, cô vẫn lăng mạ, sỉ nhục người Sài Gòn nhận đồ từ thiện của cả nước. Ảnh ngoisao.vn, user cmt trong Hóng hớt showbiz

Viết status đầy sự chê bai, xúc phạm trực tiếp đến lòng tự trọng của những người Sài Gòn, in hoa nhấn mạnh ý tứ đầy cay nghiệt khiến người ta phải nổi gai ốc. Không thể tin trên đời có kẻ đầu 2 thứ tóc, vỗ ngực xưng tên mình là người Hà Nội ngàn năm văn hiến, học hành đàng hoàng mà thái độ trịch thượng, phân biệt vùng miền, chà đạp mảnh đất nghĩa tình nơi mình và cả gia đình được cưu mang. 

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Kể sao hết những bức xúc của dư luận về phát ngôn của bà Hằng Nguyễn về người Sài Gòn ăn đồ cứu trợ của cả nước. Ảnh chụp màn hình, Hhóng hớt showbiz

Viết lời miệt thị chê bai thì cô viết dài như sớ táo quân, đến khi xin lỗi thì cô viết vài dòng ngắn gọn với nội dung: “tôi không làm chủ được mình, tôi xin lỗi”. Ơ hay, cô sống lâu trên đời để đem hết tâm can hằn học, căm ghét mảnh đất cưu mang cả gia đình mình.

hình ảnh

Những lời xin lỗi qua loa của bà Hằng Nguyễn. Ảnh TTO

Cô xúc phạm hàng triệu người dân chính gốc Sài Gòn và những người nhập cư đến Sài Gòn kiếm sống. Cô cười nhạo họ ăn đồ cứu trợ của cả nước, nhận từng quả bí của đứa trẻ lên 3, nhận túi gạo của người già, cô nói cho đã miệng, viết cho đã tay rồi giờ xin lỗi qua loa, viện cớ “tôi không làm chủ được mình”. Cô đâu phải đứa con nít? Mà con nít cũng không ăn nói ba trợn, cay độc như cô. Ăn bậy chứ nói bậy thì xứng đáng bị chửi. Mở khóa facebook ra và đối diện với sự phẫn nộ của những người bị cô xúc phạm đi. 

hình ảnh

Ăn bậy thì đau bụng, nhưng nói bậy là lên phường. Nội dung giấy mời cơ quan chức năng gửi bà Hằng Nguyễn sau khi có bài viết gây bức xúc dư luận. Ảnh 2dep.vn

Xin lỗi xong, cô xóa facebook nhanh như một cơn gió. Người phụ nữ họ Lý - bạn gái của con trai cô thì đăng đàn xin lỗi giùm, mong dư luận hiểu cho vị trí của chị (ủa). Chị cũng nhận mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn mà có thể đứng ra xin lỗi giùm một người lăng mạ, xúc phạm toàn dân Sài Gòn, trong đó có bố mẹ, gia đình dòng họ chị, ai không biết chứ riêng em thì em thấy nó kì quá! Kẻ làm sao thì lặn mất tăm, kẻ không liên quan thì xin lỗi giùm.

hình ảnh

hình ảnh

Người phụ nữ họ Lý (áo trắng, ngồi giữa) lên tiếng xin lỗi giùm bà Hằng Nguyễn. Ảnh Phunutoday

Ai cũng biết đây không phải là một phút bốc đồng của đứa trẻ đang tuổi nổi loạn, cũng không phải lời nói mất kiểm soát của người thần kinh mà theo em, đây chính là định kiến từ rất lâu xuất phát trong từng mạch máu của bà dành cho Sài Gòn. Kẻ có thể viết lên những lời này, in hoa nhấn mạnh ý tứ, từng chữ được trau chuốt kỹ lưỡng, văn thơ lai láng, đem cả lịch sử vào đây để ca tụng Hà Nội, nhấn chìm Sài Gòn xuống chân thì thử hỏi đó có phải là hành động bộc phát?

Tóm lại, nếu đã không ưa Sài Gòn thì cuốn gói về quê hương của cô đi. Ngày nào còn ngửa tay xin đồ từ thiện ở Sài Gòn, ăn cơm kiếm tiền ở Sài Gòn, gia đình dòng họ còn bám trụ ở Sài Gòn để kiếm kế sinh nhai thì bỏ cái tư tưởng khinh khỉnh ấy đi. Cô ăn cháo đá bát cũng vừa thôi, đừng để người ta đánh giá ngược lại nhé. Có tuổi mà không có khôn là đây.

Và sẵn đây, những ai cũng có tư tưởng giống cô này, phiêu dạt vào Sài Gòn kiếm cơm mà vẫn hằn học, chê bai mảnh đất này thì hãy rời nơi này đi. Sài Gòn mảnh đất đầy tình thương, hào sảng và bao dung không cần bạn đến đây bằng thái độ lồi lõm như thế đâu những kẻ vô ơn.