Liên quan đến vụ việc 2 cháu bé nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh nghi bị chủ bạo hành đang gây xôn xao trong dư luận, những người sinh sống nơi đây đã có chia sẻ khiến ai nấy nghe xong cũng “rụng rời”. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. 

Trở thành đề tài nóng, nhận được nhiều quan tâm của dư luận là vụ việc đối tượng Nguyễn Thị Ánh T. (sinh năm 1986, quê Quảng Ngãi) nghi có hành vi bạo hành với hai nhân viên làm việc tại quán bánh xèo là cháu bé Trương Quang D. (SN 2005) và Võ Văn Đ. (SN 1999). Cả hai cháu đều cùng quê Quảng Ngãi với đối tượng T. 

Theo nguồn tin cho biết, sáng nay, các lực lượng chức năng, trong đó có bộ phận kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm cũng có mặt để giải quyết vụ việc. Hiện tại, quán bánh xèo của đối tượng T. tại Bắc Ninh đã đóng cửa và hàng xóm bàn tán xôn xao khi vụ việc được phanh phui trên báo chí. Chia sẻ về vụ việc này, những người sinh sống gần đó cho biết họ đã quen với việc hai cháu bé nghi bị đánh đập.

"Tôi chỉ biết rằng, 2 nam nhân viên này làm ở đây cũng lâu, thi thoảng cũng có sự cãi vã. Hôm trước có thằng bé sợ quá bỏ chạy ra ngoài, vì cho rằng nhiều lần bị chủ quán đánh nên nó sợ, liền bỏ chạy. Tuy nhiên, sau đó lại quay về làm việc bình thường", một người hàng xóm kể và cho biết có thể giữa các nhân viên và chủ quản cùng quê hoặc có anh em họ hàng.

hình ảnh

hình ảnh

Cháu bé gầy gò, thân thể nhiều vết thương làm phục vụ trong quán bánh xèo. (Ảnh Internet)

Về quan hệ với hàng xóm, mọi người cho biết vợ chồng chủ quán thuê cửa hàng để mở quán kinh doanh và ít có quan hệ với xung quanh. Thậm chí, theo lời kể từ hàng xóm, có lần chủ quán còn mắng lại khách khi bị phản ánh rau bẩn. “Ở đây chủ quán này không chơi với xung quanh", một người hàng xóm kể.

Khi hình ảnh và đoạn clip phỏng vấn cháu bé 14 tuổi đang nằm viện được chia sẻ lên mạng xã hội, phải nói quá thương xót cho tình cảnh của các em phải hứng chịu trong thời gian dài vừa qua. Nằm trên giường bệnh, mặt mũi của cháu D. (14 tuổi) bầm tím, hai mắt sưng to và chi chít khắp thân thể là những vết thương cho thấy trước đó bị đánh rất tàn nhẫn. Vẫn còn vẻ hoảng sợ trong mắt, D. chia sẻ hoàn cảnh mẹ mất, còn bố bị bệnh nên em ra Bắc Ninh làm thuê. 

14 tuổi, như nhiều bạn bè đồng trang lứa đang được đến trường, D. lại bôn ba ra đời quá sớm vì hoàn cảnh khó khăn. Đã khổ lại còn gặp kẻ bất nhân, theo lời cháu chia sẻ, suốt thời gian làm ở quán bánh xèo không được trả một đồng lương nào, lại phải ăn thức ăn thừa từ khách thay vì được bữa cơm tử tế. Thời gian làm việc cũng rất nặng, từ 7 giờ sáng cho đến 3-4 giờ sáng hôm sau. Không được ăn uống đủ chất, lại làm việc quần quật nên cơ thể D. ốm tong teo. Nghĩ đến cảnh em hứng chịu đòn roi trong bao lâu nay là nghẹn ngào, không ngờ thời buổi này vẫn còn tồn tại “địa ngục trần gian”. 

hình ảnh

Hình ảnh đối tượng nghi là nữ chủ quán bánh xèo. (Ảnh Internet)

Theo thông tin được biết, nữ chủ quán T. vốn là đồng hương với hai cháu bé. Người ta hay bảo tình làng nghĩa xóm, đi xa có gặp đồng hương là rớt nước mắt, cưu mang lẫn nhau nơi đất khách. Vậy mà chua chát làm sao khi mọi thứ trái ngược hoàn toàn. Đã sử dụng lao động dưới độ tuổi cho phép, lại giở trò hành hạ tàn nhẫn như bóc lột thời trung cổ thế kia, thử hỏi lòng người có còn? 

Chưa hết, theo hình ảnh được chia sẻ từ trang của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, đối tượng T. đeo rất nhiều vàng trên tay. Có lẽ cuộc sống của cô dư dả từ việc kinh doanh nhưng lòng thương người lại không có nếu theo những gì đang được nghi vấn, phản ánh trên truyền thông. Nói một cách khác, tiền của, vòng vàng của T. lắm lúc chính là mồ hôi, nước mắt và cả máu của hai cháu bé nghi bị đánh đập, làm công không lương trong quán bánh xèo mà ra. Ra đường, thấy đứa bé đen nhẻm ăn xin cũng mủi lòng thương, huống gì ở đây là đồng hương, là nhân viên làm việc trong quán nhưng lại đối xử quá tàn bạo. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Đại diện Công An huyện Yên Phong cũng lên tiếng, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh, đơn vị đã vào cuộc điều tra. Công an huyện Yên Phong cũng đã đưa hai nam nhân viên giúp việc đến bệnh viện khám, điều trị và theo dõi tình hình sức khỏe, giám định thương tật... Bà chủ quán đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, tuy nhiên trước tính chất nghiêm trọng vụ việc đơn vị vẫn phải tạm giữ đến khi làm rõ sự việc. 

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Yên Phong vào cuộc làm rõ vụ việc, nếu có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. 

hình ảnh

Trước đó, báo chí đã vào cuộc và phản ánh vụ việc hai thanh, thiếu niên giúp việc trong quán bánh xèo của đối tượng T. thường xuất hiện vết bầm tím, thậm chí có vết chém trên tay, còn lưng bị nhiều vết thương và răng bị gãy mẻ. Bà chủ quán bánh xèo bị nghi là người trực tiếp bạo hành các em. Cũng theo lời nạn nhân chủ quán thường hành hung khiến thương tích nhiều bộ phận trên cơ thể. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và sẽ có những cập nhật tiếp theo.