Chị Đào Lan Hương, người phụ nữ từng kề vai sát cánh với Shark Bình ở buổi đầu khởi nghiệp, đã có chia sẻ thấm thía về hai chữ “Độc lập” trong đời phụ nữ. 

Mấy nay hẳn mọi người đã không còn xa lạ với câu chuyện Shark Bình có những cử chỉ thân mật với diễn viên Phương Oanh ở sân bay. Trước khi qua lại với nữ diễn viên, vị doanh nhân 8X từng kết hôn với Lan Hương, nữ doanh nhân, và có với nhau 2 người con. 

Giữa lúc drama nổ ra, dĩ nhiên nhiều người dành sự quan tâm đặc biệt đến chị Lan Hương, xem chị lên tiếng hay có động thái mới gì về vụ này. Mới đây, em có đọc được dòng chia sẻ lúc 2 giờ sáng của nữ doanh nhân này và cảm thấy có vài phần thấm thía, ngẫm lại cũng bổ ích dành cho phụ nữ. 

Cụ thể, chị Lan Hương chia sẻ bài hát do luật sư viết tặng riêng chị có tên là “Từ biệt”. Dĩ nhiên là ai cũng biết “từ biệt” ở đây là gì rồi. Kèm theo đó, chị Hương viết thêm: 

“Mấy ngày qua, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ các chị gửi tới động viên và tâm sự chính hoàn cảnh của mình, nhiều trường hợp rất thương và bế tắc. Mong các chị mạnh mẽ lên để có Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Chữ Độc lập ở đầu có giá trị vô cùng.

"Phụ nữ xứng đáng được yêu thương", nhưng đừng bị động, tốt hơn hết hãy là "Phụ nữ đem yêu thương cho người xứng đáng"”. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Ở ngoài kia, có không ít phụ nữ rơi vào tình cảnh tương tự như nữ doanh nhân này. Bản thân cũng đang ở trong tình thế này nên chị Lan Hương hiểu rõ “độc lập” sẽ là cách giúp phụ nữ vực dậy khỏi đổ vỡ, chia ly. Chị còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “độc lập” trong cuộc đời của phụ nữ. 

Mình thấy có không ít phụ nữ lại quên mất điều này vì sau khi kết hôn lại sống lệ thuộc vào chồng quá nhiều. Có người nghỉ việc để ở nhà chăm sóc tổ ấm, có người lấy chồng là quên hết bạn bè hoặc các mối quan hệ xã hội, có người muốn mua một cái áo cũng phải hỏi xin ý kiến của chồng… 

Sự dựa dẫm, lệ thuộc ấy rất là tai hại, dễ khiến chị em như loài tầm gửi chỉ biết sống ký sinh lên người chồng và quên mất bản thân cũng phải có cuộc đời riêng. Kết hôn là để hai người yêu nhau cùng chung sống, cùng vun đắp và thực hiện “trách nhiệm” duy trì nòi giống chứ không phải là để dựa dẫm hoàn toàn vào nhau mà quên cả việc sống cho chính mình. 

hình ảnh

(Ảnh Vietgiaitri)

Vậy tầm quan trọng của việc sống độc lập ở phụ nữ là gì? Là tự do, là hạnh phúc. Đâu ai dám đảm bảo hôn nhân sẽ mãi mãi hạnh phúc, vợ chồng sống với nhau mặn nồng đến đầu bạc răng long. Giả sử chẳng may có trục trặc hay thậm chí ly hôn thì phụ nữ vẫn không quá hụt hẫng, trắng tay vì họ còn có công việc, bạn bè, các mối quan hệ xã hội, con cái… thay vì chỉ có mỗi người chồng. Độc lập như tấm lưới nâng đỡ, bảo vệ bạn khi cuộc sống trở nên bất như ý. Còn nếu sống lệ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông bên cạnh thì khi bất trắc sẽ chẳng khác gì ngã vào vực thẳm mà chẳng có gì bảo vệ. 

hình ảnh

(Ảnh songdep)

Đấy, các chị cứ nhìn vào câu chuyện của chị Lan Hương sẽ thấy rõ điều này. Trong tình cảnh của chị, nếu nói không buồn là không đúng nhưng hỏi có tiếc không thì còn suy nghĩ lại. Chị đã bình luận một ý rất hay thế này: “Tại sao lại phải quá hy vọng người khác coi mình là quan trọng? Tặng bạn câu này trong Phật pháp nhé: Khi CHƯA TU, ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi TU RỒI , ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ”

hình ảnh

(Ảnh trái: Tin247 / Ảnh phải: 35express)

Giờ đây, chị Lan Hương vẫn còn có đam mê để theo đuổi, còn công việc để bản thân bận tâm và còn các con để chăm sóc. Chị không hoàn toàn “trắng tay” dù có mất đi người đàn ông bên cạnh gần 20 năm. Người xưa cũng dặn, đừng bao giờ dồn trứng hết vào một giỏ cũng là vậy. Nếu chẳng may không còn “giỏ trứng” này thì mình vẫn còn “giỏ trứng” khác.