27 năm là vợ chồng, cuộc hôn nhân giữa tỷ phú Bill Gates và vợ là bà Melinda vẫn ngấm ngầm tồn tại những mâu thuẫn như bao vợ chồng bình thường khác. 

Thông tin vợ chồng Bill Gates tuyên bố ly hôn sau gần 3 thập kỷ gắn bó khiến nhiều người ngỡ ngàng. Hình ảnh trước dư luận, vị tỷ phú này là người đàn ông giàu có, tài giỏi, lại chăm chỉ làm từ thiện cũng như giúp vợ rửa bát. Rõ ràng đó là một ông chồng hoàn hảo, xứng đáng để bà Melinda chọn để đi đến cuối đời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng như nhiều cuộc khác, bên dưới vỏ bọc hạnh phúc vẫn ngấm ngầm ngọn lửa của mâu thuẫn, của chịu đựng và đến lúc mọi thứ không thể cứu vãn được. 

Cuộc sống khó tin của con gái tỷ phú Bill Gates: Hóa ra giàu có là thế này!

Trong những chia sẻ trước đây về đời sống vợ chồng, vợ của tỷ phú đã từng nói về khoảng thời gian sau khi bà sinh con và cảm thấy cô đơn trong hôn nhân của mình: 

"Khi lần đầu sinh Jenn, tôi cảm thấy rất cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Bill là tổng giám đốc điều hành của Microsoft vào thời điểm đó. Anh ấy đã quá bận rộn. Mọi người đều cần anh ấy. Và tôi từng nghĩ, có lẽ anh ấy muốn có con về mặt lý thuyết, nhưng thực tế không phải vậy".

Đó là những lời tâm sự cay đắng của bà Melinda về quãng thời gian khó khăn nhất trong hôn nhân. Dù là vợ của tỷ phú hay kẻ nghèo, bất kì người phụ nữ nào cũng mong muốn cảm giác được yêu thương, chia sẻ và nhất là sau khi sinh nở vì khi ấy cảm xúc dễ nhạy cảm, tủi thân nhiều hơn. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Vốn là người bận rộn, thử hỏi làm sao Bill Gates có thể khiến vợ cảm thấy yên lòng khi con chào đời hay mọi gánh nặng trong nhà đổ dồn lên vai bà? Đàn bà xây tổ ấm, dù xã hội phương Đông hay phương Tây thì dưới mỗi mái nhà đều ngấm ngầm quy ước vai trò của phụ nữ là như vậy. 

Hình ảnh người chồng hoàn hảo của Bill Gates trước truyền thông khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng sự thật đằng sau đó là gì? Là những phút bỗng trở nên vô tâm, nghiễm nhiên cho rằng bổn phận của vợ là phải quán xuyến việc nhà. Bà Melinda từng chia sẻ: 

"Ngay từ sớm, chúng tôi đã chuyển đến sống trong một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng mà tôi chọn sau khi đính hôn. Anh ấy cảm thấy ổn với ngôi nhà đó. Nhưng một năm rưỡi sau, chúng tôi đã dọn đến ngôi nhà lớn hơn nhiều mà Bill đã bắt tay xây dựng từ hồi anh ấy còn độc thân. Tôi đặc biệt không muốn chuyển đến ngôi nhà đó. Thực tế, tôi cảm thấy như Bill và tôi thậm chí không còn đồng cảm về những gì chúng tôi muốn và chúng tôi chẳng có mấy thời gian để trò chuyện. Vì vậy, khi ở giữa tất cả những điều đó, tôi nghĩ tự mình đã rơi vào khủng hoảng. Và nó thúc đẩy tôi phải tìm ra tôi là ai và tôi muốn làm gì". 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Những mâu thuẫn, bất đồng trong quan điểm đã dần đẩy người vợ đi đến cảm giác cô đơn. Thậm chí, có lẽ guồng quay công việc cuốn Bill Gates vào và không còn quá nhiều thời gian để trò chuyện, lắng nghe tâm tư của vợ. Kết hôn với một tỷ phú không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ là hưởng tài sản, sống trong sung sướng. Có người vợ nào lại không muốn được chồng quan tâm, đồng cảm thay vì chỉ biết quăng tiền về? 

Qua lời kể của bà Melinda, có lần trong lúc bà dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc và chăm sóc con cái thì ông Gates vẫn thảnh thơi ngồi đọc sách. Rồi nhiều lần một mình bà tự vật lộn với việc nhà, trong khi chồng lại bận làm việc hoặc du lịch với tư cách là CEO một tập đoàn lớn. Tự nhìn về bản thân, bà Melinda từng ví những việc linh tinh, không tên trong nhà như “không bao giờ được trả lương”. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Trong 1 cuộc phỏng vấn, vợ của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới kể lại: "Một tối, tôi nhận ra mình vẫn ở trong bếp 10 - 15 phút sau khi những người khác thì đang làm công việc của mình. Đôi khi tôi cảm thấy thất vọng và có chút tức giận.

Một tối nọ, chúng tôi đứng dậy sau khi bữa ăn kết thúc. Chồng và con tôi bắt đầu tản ra rồi đi lên lầu. Tôi hét lên như 1 sự ra lệnh: 'Không ai được rời phòng ăn cho đến khi em rời khỏi bếp!'”.

Đoán rằng sau sự kiện “bùng nổ” này mới xuất hiện hình ảnh tỷ phú rửa bát giúp vợ. Tuy nhiên, dù Bill Gates có thay đổi, trở nên có trách nhiệm với gia đình nhỏ hơn nhưng cái kết lúc này là điều vốn đã biết trước, chỉ là xảy ra sớm hay muộn mà thôi. 

hình ảnh

Nhà giàu cũng khóc, lời của người xưa quả rất thấm thía khi nói về bi kịch của những người giàu sang, dư dả tiền bạc. Tưởng chừng ở đời khi đã đủ đầy vật chất, con người sẽ sống không lo nghĩ và chỉ cần tận hưởng. Điều này đúng phần nào nhưng không hoàn toàn, bởi lẽ trong một tổ ấm vẫn cần đến trách nhiệm, chia sẻ, đồng cảm bên cạnh vật chất tiền bạc.