Khi “bệnh nhân thứ 17” được phát hiện ở Việt Nam đã khiến tâm lý nhiều người hoang mang, từ đó phát sinh tình trạng trữ đồ ăn quá nhiều trong nhà. Câu chuyện người phụ nữ phải rao bán bớt thực phẩm bên dưới là minh chứng rõ nhất cho mặt trái của hành động tích trữ không cần thiết này. 

hình ảnh

Biết rằng dịch bệnh đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, hẳn ai cũng đề phòng lẫn nơm nớp lo sợ. Đặc biệt, khi trường hợp “nữ bệnh nhân thứ 17” được công bố vào ngày 7/3 vừa qua đã khiến nhiều người tại Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, cửa hàng tiện lợi để gom hàng. Sau đó tình trạng này đã diễn ra ở nhiều nơi, nhiều hộ gia đình. 

Điều gì cũng có mặt tốt, mặt xấu của nó và chuyện trữ hàng đề phòng cũng vậy. Gom quá nhiều dẫn đến sử dụng không kịp, gây ra úng thối hoặc hết hạn. Thịt cá có thể trữ đông nhưng ăn nhiều sẽ đâm ngán, trong khi hàng hóa vẫn đầy đủ và tươi xanh mỗi ngày ngoài chợ. 

hình ảnh


Các siêu thị đông nghịt người mua đồ ăn dự trữ. (Ảnh: baomoi)

Gần đây, trên một diễn đàn có chia sẻ đoạn tin nhắn và đi kèm là chia sẻ vừa hài hước vừa thấm thía về chuyện trữ hàng. Một người đang cố năn nỉ, mời mọc người kia mua hộ 5 thùng mì gói vì trót mua quá nhiều, giờ ăn không nổi. 

“Bà chị tầng trên chung cư chỗ mình mọi người ạ. Hôm trước thấy người ta đi mua mỳ tôm với đồ ăn cũng sợ hết nên bỏ một đống tiền ra siêu thị xếp hàng mua từ sáng đến chiều muộn mới về. Chở xe về đến sân chung cư còn hất hàm kiểu 'Chỉ có nhà tôi mới mua được nhiều thế, còn mọi người chuẩn bị chết đói hết đi nha' rồi hớn hở gọi con xuống khuân đồ lên phòng. Ai không biết còn tưởng bà ấy mở quán tạp hoá trên chung cư.

Rồi tự nhiên hôm nay nhắn tin cho mình gạ mua mỳ tôm mọi người ạ. Nghĩ gì? Đang thịt cá, rau củ tươi đầy ra lại bắt mình mua mỳ ăn. Thiếu hiểu biết nó thế đấy!”

hình ảnh


Đoạn chia sẻ vụ việc trữ hàng quá nhiều nên sử dụng không hết. (Ảnh: binhthuan.tintuc.vn)

Đó là nguyên văn đoạn chia sẻ của 1 người “được” nài nỉ mua hộ thực phẩm, nghe vừa buồn cười vừa nghĩ chắc tình trạng này cũng đang phổ biến lắm đây. Cũng dễ hiểu khi nghe tin bùng phát dịch bệnh thì chuyện trữ đồ ăn trong nhà là cần thiết nhưng nếu không giữ tỉnh táo thì cái kết là dở khóc dở cười như người phụ nữ bên trên. Ngay khi dịch bệnh bùng phát, nhiều người ùa vào các siêu thị hay cửa hàng thực phẩm để mặc sức vơ vét đồ ăn. Thậm chí, vì tâm lý đám đông nên giấy vệ sinh cũng vô tình cháy hàng. 

Tuy nhiên, chuyện trữ rau củ quá nhiều sẽ dễ xảy ra tình trạng dễ thối rữa hoặc không còn tươi xanh, từ đó dẫn đến việc lãng phí thực phẩm khi không dùng kịp. Tốn tiền tốn sức mà chẳng giải quyết được gì, đã vậy còn góp tay cho những kẻ “găm hàng” để bán giá cao, như chuyện khẩu trang y tế trước đây không lâu. 

hình ảnh


Dễ bị lãng phí thực phẩm, tiền của nếu mua hàng trữ quá lố. (Ảnh: binhthuan.tintuc.vn)

Việt Nam là đất nước nông nghiệp nên lúa gạo, thực phẩm đâu có thiếu. Giờ ra các siêu thị hay cửa hàng, thực phẩm tươi xanh vẫn chất đầy, hết là được tiếp đầy ngay nên chuyện thiếu thực phẩm là khó xảy ra, có chăng là do nhiều kẻ mua trữ quá nhiều. Thậm chí, ngay cả khi bị cách ly cả khu phố hay 1 chung cư thì vẫn được đảm bảo đầy đủ thực phẩm tươi ngon hằng ngày, không ai lo sợ bị đói cả. 

Tâm lý lo xa, biết phòng hờ là tốt nhưng cũng nên giữ bình tĩnh để tránh tình hình thêm rối ren. Nếu có trữ đồ ăn thì nên mua đủ dùng trong vòng 1 tuần và tránh cảnh chen chúc mua sắm vì đó càng thuận lợi cho việc lây nhiễm dịch bệnh. Bình tĩnh, đừng để tâm lý kích động và nên sử dụng thực phẩm tươi mới để đảm bảo sức khỏe giữa lúc dịch bệnh thế này. 

Nguồn tham khảo: Tổng hợp Internet