Bất ngờ đau tim lúc đang lái xe, người đàn ông vội tấp xe vào lề rồi gục tại chỗ. 

Tài xế xe buýt tên Trần Tổ Quân (51 tuổi) khi điều khiển phương tiện chở theo nhiều khách đã bất ngờ lên cơn đau tim. Theo camera ghi lại, ông đã cố chịu cơn đau, sau đó lấy tay đập vào ngực mình liên tục. Phản ứng nhanh chóng, ông Quận vội điều khiển xe vào lề đường và bước ra ngoài. Lúc này, một hành khách xuống xem tình hình đã bất ngờ thấy ông quân gục tại chỗ vì cơn đau tim. Mọi người vội gọi xe cấp cứu nhưng tài xế xe buýt đã qua đời trước khi đến bệnh viện. 

hình ảnh

hình ảnh

Tài xế liên tục dùng tay đấm ngực trước khi ngã gục. (Ảnh Internet)

Khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, nhiều người bày tỏ sự thương tiếc khi tài xế ra đi đột ngột cũng như cảm kích cách ứng xử nhanh chóng của ông. May nhờ đánh lái vào lề, dừng xe lại nếu không chẳng ai dám nghĩ đến viễn cảnh khi tài xế qua đời, xe mất lái. Ở Việt Nam vào tháng 11/2020 từng có trường hợp bác tài chở học sinh đến trường bị đột quỵ nhưng may mắn tấp kịp vào lề, không ai bị thương vong. Bởi mới nói, đằng sau mỗi tài xế là biết bao tính mạng và họ cần phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho đám đông. 

Tuy nhiên câu chuyện của ông Quân không dừng lại đó. Thông tin phía công ty vận tải không chi trả bất kì chế độ an sinh xã hội nào khiến dư luận phẫn nộ. Anh trai của ông quân cho biết, trước đó công ty vận tải đã yêu cầu các nhân viên ký vào tờ khai tự nguyện từ bỏ an sinh xã hội và trợ cấp hàng tháng với mức tiền là 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng).

Điều này khiến ông Quân không được công nhận là chấn thương lao động, phía công ty chỉ nói sẽ bồi thường 100.000 NDT (khoảng 356 triệu đồng) vì lý do nhân đạo. Họ cho rằng ông Quân đã không muốn hưởng an sinh xã hội do cam kết từ trước khi qua đời và đang thương lượng cùng gia đình. 

hình ảnh

Tài xế qua đời sau khi cho xe dừng lại. (Ảnh Internet)

Rủi ro là điều không ai mong muốn, nhất là khi thiệt mạng. Vì miếng cơm manh áo, nhiều người chấp nhận công việc vất vả, chịu nhiều áp lực để đánh đổi. Ngặt nỗi nhiều nơi xử ép nhân viên, luôn chọn phần lợi cho mình. Điển hình như gần đây có trường hợp người đàn ông 48 tuổi làm shipper tại Trung Quốc đã tự thiêu để phản đối việc công ty trừ phân nửa tiền lương. Với gánh nặng kinh tế trên vai cũng như cho rằng bị xử ép, nam shipper đã nghĩ quẩn. 

Câu chuyện trên cũng gây xôn xao trong dư luận. Rõ ràng người lao động bị xử ép rất nhiều, đến khi có tai nạn là tự lãnh chịu và nhận về thiệt thòi. Thấp cổ bé họng, có người không thể cãi lại như nam shipper hay bị bắt ký giấy cam kết không nhận an sinh xã hội nên chỉ còn trông chờ vào cái liều lĩnh bằng cả tính mạng như tự thiêu hay sức nặng từ dư luận để có được công bằng muộn màng. 

hình ảnh

"Đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng". Đó là câu nói vui nhưng đầy chua chát thốt ra khi con người bị dồn nén đến cùng. Mong rằng, những ai mưu sinh vì chén cơm manh áo sẽ phải thỏa thuận kỹ càng trước khi chấp nhận một yêu cầu dễ gây thiệt cho bản thân. Mưu sinh quan trọng nhưng giữ được tính mạng an toàn và những chế độ khi lao động cũng là điều đặt lên hàng đầu.