Thay vì có sao xài vậy, người đàn ông trong câu chuyện lại lừa vợ bằng sổ tiết kiệm giả và cuối cùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

hình ảnh(Ảnh minh họa trái: Voorp/ ảnh minh họa phải: weibo)

Xưa giờ các cụ vẫn dạy “một túp lều tranh, hai quả tim vàng” nhằm đề cao tình cảm chân thật hơn là vật chất. Dĩ nhiên thời buổi này, sống ở ‘lều tranh” thì cũng khó lòng hạnh phúc nhưng đua đòi, sống “ảo” quá trớn cũng gây hệ lụy thiệt thân. 

Mới đây, một người phụ nữ họ Vưu mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng để rút 13,8 triệu NDT (hơn 45 tỷ đồng) nhưng bị từ chối vì trong sổ không hề có số tiền ấy. Trong khi người này ra sức quả quyết số tiền tồn tại trong sổ vì được chồng tặng trước đây thì phía ngân hàng đã kiểm tra và phát hiện sổ tiết kiệm của cô Vưu chỉ có 100 NDT (khoảng hơn 300 nghìn đồng). 

Vậy mà đó giờ cô Vưu cứ đinh ninh mình đang sở hữu món tiền hời, có thể sống sung túc nhưng hóa ra cô chỉ có hơn 300 nghìn đồng. Cô cho biết, số tiền 13,8 triệu NDT được chồng gửi vào tài khoản nên giờ ra ngân hàng rút. Nào ngờ mọi chuyện lại diễn biến quá bất ngờ. 

hình ảnh

Người phụ nữ ở Giang Tô, Trung Quốc bất ngờ vì trong sổ tiết kiệm chỉ có hơn 300 nghìn đồng. (Ảnh minh họa: Voorp)

Phía cảnh sát cũng vào cuộc để điều tra vụ việc kỳ lạ này, vì cớ gì từ 45 tỷ đồng lại chỉ còn hơn 300 nghìn đồng và số tiền đã đi đâu mất? Cuối cùng, sự việc vỡ lở và hóa ra là chiêu trò “sống ảo” của gã chồng. 

Người chồng đã giả mạo sổ tiết kiệm bằng cách nhờ người in một cuốn sổ có 13,8 triệu NDT bên trong nhằm làm quà cưới để vợ vui lòng. Anh không ngờ có ngày người vợ lại đi rút trong khi anh chưa kịp trở tay. Có thể chưa rõ mục đích thật sự của người chồng là gì, cũng có thể chỉ đơn giản muốn vợ vui lòng trong khi anh chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên, theo trang Sohu đưa tin thì phía cảnh sát cáo buộc hành vi của người chồng là làm sai lệch, thay đổi dữ liệu tài chính. 

Ban đầu có thể chỉ là chiêu trò “sống ảo”, mua vui cho vợ mới cưới nhưng kết cuộc anh chồng lại tự rước rắc rối vào người vì có thể phạm pháp. 

hình ảnh


(Ảnh: sohu)

Câu chuyện hy hữu như lời cảnh tỉnh đến nhiều người, bởi chỉ cần suy nghĩ không thấu đáo rất có thể đang tự mời tai họa vào đời. Nhất là chuyện tiền bạc, cần rạch ròi và không đùa quá trớn kẻo chẳng may phạm pháp là tù tội như chơi. 

Để làm người khác vui lòng có biết bao nhiêu cách, đâu phải chỉ có đưa một số tiền ảo bằng cách làm giả số tiền trong sổ tiết kiệm như câu chuyện trên. Nếu người chồng là kẻ siêng năng, chí thú làm ăn và biết yêu thương vợ con thì trước sau cũng gầy dựng được cơ nghiệp khiến tổ ấm thêm đầm ấm. Ngược lại, những ai biếng lười và dùng trò bịp bợm để dối gạt hòng đổi lấy niềm vui, hay thậm chí biết đâu anh chàng “lòe” 45 tỷ đồng để cưới được vợ thì trước sau cũng “lòi đuôi” trong ê chề. 

Ở đời, hãy cứ sống thật và tiêu xài những đồng tiền do chính mình làm nên. Có nghèo, có khó khăn nhưng còn sức khỏe, còn ý chí và biết rõ bản thân sẽ làm gì thì trước sau cũng tích lũy được số tiền như bản thân mong muốn. Nhưng thực tế có nhiều kẻ vì bản tính tham lam, biếng lao động hoặc ham thích “sống ảo” để nhiều người trầm trồ nên giở mọi trò bịp bợm. Hào nhoáng bên ngoài nhưng rỗng tuếch, xơ xác nghèo nàn bên trong cũng chỉ khiến người đời cười chê.

Nguồn tham khảo: Sohu