Ai nói buôn bán lề đường sẽ không bao giờ khá lên nổi? Người đàn ông sau đây là minh chứng cho việc chỉ cần biết tiết kiệm, tính toán thì chẳng mấy chốc sẽ giàu.

Trên đời này, xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau. Có người vừa sinh ra đã "ngậm thìa vàng", cũng có người vừa chào đời đã "mang tiếng con nhà nghèo". Nhưng đó không phải là vấn đề đáng nói, bởi quan trọng là khi cuối đời ai giàu hơn ai chứ không phải xuất phát điểm bạn như thế nào. Có người đàn ông bán khoai lang nướng lề đường vất vả suốt gần 20 năm cuối cùng đã làm được điều không tưởng.

Người đàn ông họ Lưu ở Lạc Dương, Hà Nam (Trung Quốc) bắt đầu công việc kinh doanh rau của bên lề đường vào 17 năm trước. Ban đầu ông bán rau củ và trái cây, nhưng sau đó ông thuê mảnh đất ở ven đồi để trồng khoai lang. Mùa hè bán khoai lang sống, mùa đông bán khoai lang nướng và hạt dẻ.

hình ảnh

Ảnh minh họa, riviu.vn

Dù trải qua bao nhiêu năm, dù vật giá leo thang thế nào ông cũng nhất định không tăng giá. Ông dùng những sản phẩm nhà trồng và đem bán, như vậy chi phí rất thấp, lại có hàng chất lượng và không phụ thuộc vào thị trường. Chính vì biết tính toán, ông Lưu chẳng mấy chốc mà có khách quen, xe khoai lang bắt đầu đông khách và mỗi ngày đều bán được nhiều khoai. Thậm chí có ngày còn bán được 500kg khoai lang nướng nên người dân địa phương gọi là "Vua khoai lang nướng".

Không giống như người ta bán khoai buổi tối, ông Lưu bán từ lúc 7h sáng đến 10h đêm, ngày nào cũng đều đặn như vậy. Dù ngày nắng cũng như ngày mưa, sự kiên trì của ông khiến bao người phải nể phục. Ông không mở rộng quy mô, suốt bao năm qua vẫn cứ trung thành với những gì mình có. Chính vì vậy mà khách hàng rất yên tâm, khoai ngon mà không tăng giá, ngày nào cũng có khoai ăn.

Suốt 17 năm bán khoai ròng rã, cuối cùng người đàn ông họ Lưu đã khiến ai nấy đều bất ngờ với khối tài sản khủng. Ông đã mua cho 2 người con trai 2 căn nhà lớn với giá trị khủng. Mục tiêu sắp tới, ông và vợ sẽ mua căn nhà để ổn định chỗ ở, bây giờ lo cho 2 con trước. Ông cũng tự xây cho mình cửa hàng nhỏ để việc bán khoai ổn định hơn. Người đàn ông này chia sẻ: "Hai con tôi cần mua căn nhà trước. Cả hai căn nhà có tổng giá trị 2 triệu NDT (khoảng 7,1 tỷ đồng) và đều được trả một lần. Sau đó, anh dùng số tiền còn lại để xây một cửa hàng nhỏ cho riêng mình"

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, giaoduc.net.vn. Ảnh phải là ông Lưu đang ngồi bán khoai do mình tự trồng.

Câu chuyện về người đàn ông bán khoai mua được nhà lớn đã thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông nước này. Thật sự bán hàng rong thì vô số kể nhưng mấy ai có được khối tài sản khổng lồ như ông. Một tay sắm nhà cho 2 đứa con, xây dựng cửa hàng và sắp tới còn mua thêm nhà, quả thật điều ông đã và đang làm không phải ai cũng có thể làm được. Người ta bán hàng rong nuôi thân qua ngày còn chưa xong thì tiền đâu mà sắm nhà lớn chứ.

Bởi vậy mới nói, sinh ra từ gia đình nghèo không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu đến khi già đi bạn vẫn nghèo thì đó đúng là lỗi của bạn rồi. Ông trời không phụ lòng người đâu, chỉ cần cố gắng, bạn nhất định sẽ thành công, còn nếu không thì bạn vẫn có cho mình những bài học quý giá. Chỉ cần không ngừng hy vọng, làm việc hết mình thì tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng như người đàn ông họ Lưu trên đây. Làm ăn lương thiện, tích cóp dành dụm giống như con kiến tha mồi vậy, lâu ngày cũng sẽ đầy tổ.

Nguồn Công lý & xã hội