Nhiều người xúc động xen lẫn ngưỡng mộ trước câu chuyện về “mệ” (mẹ) Tuyết ở làng hương (Huế). 

Có lần, mình lướt Tóp Tóp và tình cờ xem được đoạn clip của một bạn khi du lịch đến Huế quay lại cuộc trò chuyện với “mệ” Tuyết. Bà có dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng và đặc biệt là tấm lòng dành cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Mới đây, mình có đọc trên VietNamNet, được biết “mệ” Tuyết có tên đầy đủ là Tôn Nữ Ánh Tuyết, dáng người gầy gò chưa đến 40kg. Tiếng gọi “mệ” thân thương có nghĩa là “mẹ” theo người Huế và khách đến tham quan, mua sắm ở hàng của bà cũng gọi bằng tiếng “mẹ” rất gần gũi, dễ thương. 

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

“Mệ” theo ông ngoại làm hương trầm từ năm lên 9 tuổi và gắn bó đến nay đã hơn 50 năm. Mỗi ngày, “mệ” tất bật dọn hàng, bày những bó hương rực rỡ nhiều màu sắc lên sạp và chào đón khách đển tham quan, mua sắm. 

Điều đặc biệt là “mệ” không ép buộc khách phải mua, lại còn đon đả chào đón với giọng nói nhẹ nhàng: “Con ơi, chụp ảnh đi con!”. Có lẽ vì sự dịu dàng, gần gũi ấy mà “mệ” nhận được rất nhiều tình cảm của du khách đi đến làng hương. 

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Đằng sau câu chuyện bán hương cho du khách, “mệ” Tuyết còn có tấm lòng nhân ái dành cho những trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế. Theo VietNamNet, cách đây 8 năm, “mệ” tình cờ vào viện thăm bạn và gặp một đứa bé 5 tuổi đang điều trị tại đây. Sau hôm đó, “mệ” cảm thấy thương cho những bệnh nhi và suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu “mệ”. 

“Hình ảnh những đứa trẻ bị bệnh, đau ốm nằm trong bệnh viện tháng này qua tháng khác khiến mệ thấy đau lòng”, bà Tuyết tâm sự. 

Cuối cùng, người phụ nữ này quyết định sẽ đóng góp chút gì đó để hỗ trợ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Không quá giàu có như người khác, “mệ” bắt đầu tích cóp tiền lời từ việc kinh doanh hương để hỗ trợ cho bệnh nhi khó khăn. Tiền tuy không quá nhiều nhưng đó là tất cả tấm lòng của người phụ nữ này dành cho các em nhỏ. 

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Hằng tháng, mệ Tuyết đều gửi quà hoặc đi với các bạn sinh viên tình nguyện để hỗ trợ hàng trăm bệnh nhi khó khăn. Được biết, mỗi chuyến đi khoảng 60 triệu đồng. Mỗi phần quà của “mệ” Tuyết tầm 100 - 200 nghìn đồng với hy vọng sẽ phần nào giúp xoa dịu nỗi đau bệnh tật của các em nhỏ. 

Trên VietNamNet có đăng chia sẻ của chị Bảo Trâm - Cán bộ Phòng công tác xã hội và Chăm sóc khách hàng (Bệnh viện Trung ương Huế). Theo đó, đã nhiều năm qua, “mệ” Tuyết đều đặn gửi tiền để hỗ trợ những bệnh nhi của khoa Ung bướu. 

hình ảnh

Từ tình thương, lòng đồng cảm với những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người phụ nữ này đã trao đi trong khả năng cho phép của bản thân và không cần đòi hỏi điều gì. Nhìn dáng người nhỏ bé cùng giọng nói nhẹ nhàng, lại thêm câu chuyện về lòng nhân ái thế này, bảo sao nhiều người lại yêu quý, nể phục “mệ” Tuyết đến vậy. 

“Mong sao trời thương cho có sức khỏe thôi con. Mệ sẽ tiếp tục làm công việc này cho đến lúc nào sức khỏe không còn cho phép nữa, mệ sẽ trao lại quán cho cháu để cháu mệ có thể tiếp tục hành trình mà mệ đang làm dang dở”, mệ Tuyết trải lòng trên VietNamNet. 

Với những đóng góp thầm lặng và giàu lòng nhân ái, vừa rồi, “mệ” Tuyết được Đài Truyền hình Việt Nam trao kỷ niệm chương Việc tử tế để tôn vinh giá trị mà “mệ” đã mang lại. 

Đọc câu chuyện về “mệ” Tuyết, mình cảm thấy ngưỡng mộ vì ở tuổi cao nhưng bà vẫn rất nhiệt tình, khỏe mạnh cũng như góp chút tấm lòng để hỗ trợ các bệnh nhi khó khăn. Có thể, “mệ” không đóng góp nhiều nhất so với các mạnh thường quân khác nhưng đó là cả tấm lòng cũng như bền bỉ, miệt mài suốt 8 năm qua với bệnh nhi của khoa Ung bướu. Tấm lòng làm sao có thể “cân đong đo đếm” rằng ai hơn ai, mà mình nghĩ quan trọng là cần được sẻ chia, lan tỏa để nhiều người cùng biết và cùng hành động như vậy.