Cô Helen (47 tuổi, Mỹ) một mình chăm sóc cho 2 con gái và hai cháu gái 1 tuổi và 3 tuổi. Mỗi tháng cô chỉ có 120 đô la tiền trợ cấp xã hội, nhưng số tiền trợ cấp gần nhất đã bị đánh mất và cô cũng không nhận được số tiền trợ cấp tàn tật, đều này khiến cả gia đình rơi vào cảnh túng quẫn.

Sau hai ngày bị đói, cô Helen cầm 1,25 đô la đến cửa hàng để mua trứng, nhưng vì không đủ tiền nên cô đã trộm 5 quả trứng giấu vào túi. Không ngờ trứng bị vỡ, người trong cửa hàng nhìn thấy đã báo cảnh sát.

Thế nhưng, khi cảnh sát William Stacy đến xử lý vụ việc biết được hoàn cảnh của cô Helen, anh đã không bắt cô mà còn mua tặng cô một vỉ trứng cũng như thương lượng với người ở cửa hàng, mong họ đừng nói nặng lời với cô và họ đã đồng ý.

hình ảnh

Người phụ nữ xúc động trước tấm lòng của anh cảnh sát  (Ảnh: Daily Mail)

Cô Helen vốn nghĩ rằng mình sẽ bị còng tay nên lúc đó rất sửng sốt và cảm động. Cô hỏi anh William rằng cô nên làm gì để báo đáp anh. Anh William nói rằng, anh chỉ hy vọng sau này cô đừng trộm đồ nữa. Cô Helen không kìm lòng đã gửi đến anh William một cái ôm, hình ảnh này được người một người dân chụp lại, chia sẻ câu chuyện lên Facebook và thu hút được rất nhiều người.

 Vài ngày sau, anh William lại mang hai xe thức ăn đến tặng cho cô Helen, mong gia đình cô có một Lễ Giáng Sinh tốt đẹp. Cô Helen cho biết, kể từ năm 12 tuổi trở đi, cô chưa từng nhìn thấy nhiều thức ăn như thế, điều này khiến cô khóc cả một ngày trời.

Ngoài ra, người dân từ các nơi ở Mỹ sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của cô Helen, họ đã liên tục giúp đỡ cô bằng tiền hoặc thức ăn, làm cô cảm động khôn nguôi và muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người.

hình ảnh

(Ảnh: Daily Mail)

 Ông bà xưa thường nói, ‘bần cùng sinh đạo tặc’, bởi đó là quy luật cuộc đời. Nhưng có lẽ, chúng ta đều đồng ý với nhau rằng, cô Helen đáng thương hơn đáng trách. Một mình cô vừa nuôi con lại nuôi cháu, một nhà 5 miệng ăn trong cảnh nghèo xơ xác nhưng cô vẫn không bỏ rơi các bé, không trốn chạy trách nhiệm, vẫn cố gắng đến cùng, ít nhất đó là điểm đáng khen.

Cũng may là người phụ nữ ấy gặp được anh cảnh sát tốt bụng, thay vì bắt bớ rồi nộp phạt, anh đã biết rung cảm trước những mảnh đời bất hạnh, biết san sẻ yêu thương, biết cho đi không cần nhận lại. Dẫu cho món quà của anh không phải là quá to tát nhưng tấm lòng của anh vĩ đại rất nhiều.

Quan trọng hơn, anh đã ‘cứu’ người đúng thời điểm. Nhất là câu nói chỉ mong chị đừng ăn trộm nữa cũng là lời nhắn gửi mà cả xã hội muốn dành cho những người nghèo đang túng quẫn. Mình có khổ đến đâu thì cũng ráng giữ tấm lòng sạch thơm.

hình ảnh

(Ảnh: Daily Mail)

Chợt nhớ trước đây cũng từng có câu chuyện, về cô bé nghèo trộm giày cho em trai, được anh cảnh sát mua tận lòng giúp đỡ. Tang vật cũng không có gì to tát, chỉ là đôi giày có giá trị 2 USD (khoảng 46.000 đồng) nhưng khi điều tra, anh biết được cô bé có hoàn cảnh rất khó khăn, đôi giày 2 đô tưởng chừng rẻ bèo nhưng đó lại là niềm ao ước của em trai cô bé.

Xúc động, anh cảnh sát đã đến nhà bé gái, mua 4 chiếc pizza to đùng cho cho lũ trẻ. Đáng nói, anh Milton còn tận tình ghé thăm gia đình của bé gái này trong vài lần sau đó. Lần nào đến, anh cũng đều mang theo những vật dụng cần thiết hoặc đồ ăn. Có lần, anh mang theo bỉm, lần khác thì quần áo và ân cần hỏi han tình hình gia đình.

Sau cùng, câu chuyện của anh được người dân nước Mỹ biết tới, anh được tuyên dương và gia đình các em được hỗ trợ rất nhiều. Vậy mới nói, chỉ cần chúng ta có lòng tốt, sống ở đời sẽ không sợ đau thương.

 Nguồn tham khảo: Trithucvn.net/ Daily Mail